21/04/2011 07:12 GMT+7

Lại ông trời chịu trách nhiệm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thật kinh khủng... Mấy chú bé xúm nhau cột một chú mèo con thật dễ thương vào hai chiếc chai nhựa rồi thả xuống hồ bơi...

- À, bà chị lại nói về chuyện ngược đãi mèo trong chương trình “Con yêu của mẹ” của nhà đài quốc gia phải không? Xì, nhằm nhò gì. Cách đây non tháng, cư dân mạng còn choáng gấp trăm lần khi xem trên YouTube một clip quay một cô gái trẻ thật xinh đẹp. Cô gái ấy đặt một chú mèo con lên bàn, rồi đặt một tấm kính lên chú mèo, rồi... bình thản ngồi lên tấm kính cho đến khi chú mèo con chết!

- Eo ơi, kinh dị. Tui hồi nhỏ mới 5 tuổi, lỡ tay ném một chú mèo con khiến nó chết. Và mẹ tui, nội tui đã lập hẳn một cái bàn thờ bắt tui phải cúng, lạy chú mèo con xấu số và hứa không bao giờ được ác như thế nữa. Đến giờ, đã mấy chục năm rồi tui vẫn còn nhớ như in, và cũng mấy chục năm qua tui chẳng dám làm gì ác với súc vật.

- Hề hề, cái sự khác nhau của bây giờ với ngày xưa là nằm ở chỗ ấy đấy. Ngày xưa ông bà, cha mẹ ta được dạy rất kỹ từ nhà đến trường, theo đúng kiểu Quốc văn giáo khoa thư. Còn bây giờ, thử mở sách xem dạy gì...

- Nói như ông vậy thì không biết là không có tội phải không? Vậy thì ai chịu trách nhiệm cho cái hình ảnh phản cảm trong chương trình “Con yêu của mẹ”?

- Hỏi ở trển ấy...

- Cái gì? Lại là ông trời nữa à?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên