Phóng to |
Ðể bắt đầu cảnh quay, cô gái Thiên Phúc mang chuột vào công ty dọa bà giám đốc Ðoan Thục. Vào thang máy, nghe tiếng chuột kêu, bà Ðoan Thục rất ngạc nhiên và lo sợ. Bà càng ngạc nhiên hơn khi nghe rõ tiếng chuột kêu phát ra từ trong túi xách của Thiên Phúc. Còn đang tò mò theo dõi, bà giật thót tim khi thấy từ trong túi xách của cô một cái đầu chuột ló ra, rồi bất thần nhảy xổ vào người bà. Hoảng sợ, bà hét lên một tiếng rồi té lăn ra đất, mặt không còn một giọt máu.
Ðể thực hiện được cảnh quay, cả nhóm đạo cụ phải đi bẫy chuột, nhưng phải là chuột sống, vẫn còn khỏe.
Tìm được chuột là một chuyện, để chuột không chạy lung tung lúc quay phim còn là cả một vấn đề. Ở góc đằng kia, cô diễn viên Lê Bê La (vai Thiên Phúc) đang tập làm quen với chuột bằng cách… ngồi nhìn đăm đăm vào chúng. Một vài diễn viên anh chị trong đoàn chọc ghẹo "cẩn thận nha Lê Bê La, quên, đưa tay vào giỏ là chuột cắn liền đó". Gần 9g, đạo diễn Xuân Phước hô diễn, anh em trong tổ đạo cụ bỏ chuột vào giỏ xách của Lê Bê La, cốt làm sao để đầu chuột ngoi lên, nhìn bà giám đốc Ðoan Thục. Thang máy mở, Lê Bê La và Trịnh Kim Chi đi vào, đang đứng im trong thang máy, đạo diễn hô to "mở túi xách ra một chút để thấy chuột", Lê Bê La tư từ mở giỏ xách, bỗng Trịnh Kim Chi (vai bà Ðoan thục) hét to "á...!" làm cả đoàn hốt hoảng, chuột cũng hốt hoảng phóng cái bịch xuống đất. Cả Trịnh Kim Chi và Lê Bê La ôm chầm lấy nhau hét. Cả đoàn cười ầm lên. Tổ đạo cụ lắc đầu: Lại mất một con chuột!…
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận