- Tên kia! Ngươi làm gì trên trần gian mà xuống dưới này đầu vẫn còn cứ lắc?
- Dạ... thất nghiệp ạ!
Diêm Vương nhìn Phán quan, hỏi:
- Thất nghiệp sao lắc đầu hoài vậy?
- Dạ thưa, bởi thất nghiệp nên tên này thường ra quán cà phê ngồi đồng, bị “đoàn quân” vé số đến mời phải lắc đầu từ chối hoài thành tật.
Diêm Vương thông cảm, cho đầu thai làm đại gia được ngồi ăn uống trong các nhà hàng để khỏi bị làm phiền.
Oan hồn thứ hai toàn lắc tay, Diêm Vương hỏi:
- Còn tên này làm nghề gì mà lắc tay lia lịa vậy?
- Dạ thưa, ở trần gian tên này làm tài xế. Đi trên đường thấy xe ngược chiều nhá đèn thì hắn ta lắc tay (ý nói là không có cảnh sát giao thông phía trước), còn khi chỉ tay xuống đất thì báo động là có ạ!
Diêm Vương cũng thông cảm nên cho hắn đầu thai làm tài xế xe công.
Đến oan hồn thứ ba, Diêm Vương hết sức ngạc nhiên vì thấy lắc mông lia lịa.
- Sao vậy? - Diêm Vương hỏi Phán quan.
- Dạ thưa, oan hồn này ở trên ấy làm ca sĩ, khoe lưng, khoe chân, khoe ngực, khoe đùi chán chê, rồi lắc mông để thiên hạ chú ý ạ!
Diêm Vương nổi giận, quát:
- Thật hết biết! Khi hát thì chân cẳng như con cào cào giãy chết, huơ bên này, búng bên kia, ăn mặc hở hang khoe hàng đủ kiểu rồi còn lắc mông nhoay nhoáy, ngươi có thể cho ta biết lý do?
- Dạ, tại con chuyên chạy sô, không có thời gian tập thể dục nên lên sân khấu phải lắc mông để vận động toàn thân...
Oan hồn chưa giải thích xong thì Diêm Vương đã phán: “Cho hắn biến thành người mẫu chuyên quảng cáo thuốc trị bệnh da liễu và xương khớp để hết khoe hàng, uốn éo vặn vẹo!”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận