Càng ngắm ông càng thấy mê, nét vẽ ông lão buông câu bên ghềnh đá dưới gốc tùng rất thần tình. Còn câu thơ chữ Hán “Vị thủy đầu can nhật, Kỳ sơn mộng nhập thời” sắc như dao cắt.
Tất cả giống y chang như trong catalo của ông bạn sưu tầm đồ cổ cho mượn làm mẫu. Đó chính là người đã nhờ ông P. săn giùm cái đĩa Thái Công điếu Vị này. Họ mới quen nhau trong quán cà phê, nhưng khi biết ông P. là người cũng máu mê đồ sứ, nhà sưu tầm Trần Văn V. cảm thấy tâm đắc, bàn luận về gốm sứ mãi không chán.
Theo ông V., hiện thời cái đĩa ấy có giá khoảng 170 triệu đồng mà rất khó kiếm, nếu biết ở đâu có xin chỉ giùm, ông sẽ hậu tạ! Chắc trời cho lộc nên bữa nay của quý tự tìm đến ông. Sau khi săm soi kỹ bốn chữ “Nội phủ thị đông” ở mặt sau, ông biết đích xác đây là đồ ngự dụng nên quyết định bỏ ra 140 triệu theo đúng cái giá “như đinh đóng” của người bán.
Phen này đút túi hai, ba chục chai là cái chắc nên chả tội gì mà bỏ qua cơ hội. Nghe tin cái đĩa xuất hiện, ông V. bổ tới liền. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông phát hiện ra một vết rạn nhỏ nên khá thất vọng và chỉ đồng ý mua với giá 135 triệu. Ông P. choáng váng như người đang ở trên mây bị rơi xuống đất. Trong thâm tâm, ông mua để bán kiếm lời chứ không phải để trưng ngắm.
Vậy mà xảy ra cơ sự khiến mất toi 5 triệu bạc, thật buồn nẫu ruột. Người mừng dĩ nhiên là ông V., ông này mừng vì kiếm được 5 triệu ngon ơ, chứ không phải mừng vì kiếm được đĩa quý. Đơn giản, đây là cái đĩa của ông và được ông dàn dựng màn kịch “kẻ bán người mua”. Với sự nhập vai hoàn hảo, “Thái Công” này đã câu được khá nhiều con mồi trước khi bị bắt.
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận