![]() |
Minh họa: NGUYỄN THANH |
Những ngày ấy, tôi học miệt mài đến nỗi quên cả ăn uống và đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp khá dễ dàng. Nhưng với tôi lúc đó, thi đại học mới là vấn đề quan trọng nhất. Tuy nhiên, tôi biết mình không phải là một học sinh xuất sắc. Ba mẹ cũng động viên và đặt rất nhiều kỳ vọng nơi tôi, cho nên trong lòng tôi càng quyết tâm mãnh liệt.
Có một buổi sáng, anh Hai tôi mang về mấy chiếc lá màu đỏ rực trông rất lạ và nháy mắt: “Đây không phải lá thường đâu nhé, là lá bùa đấy”. Rồi anh kẹp vào mỗi cuốn sách học của tôi một chiếc lá ấy, anh bảo nó sẽ mang may mắn cho tôi, giúp tôi thi đậu. Gặng hỏi mãi tôi mới biết đó là lá cây trạng nguyên, anh xin về từ nhà người bạn.
Anh còn nói vui: “Lấy lá trạng nguyên làm bùa thì phen này thi thể nào cũng đậu thủ khoa”. Đậu thủ khoa thì tôi chẳng dám mơ, nhưng dáng vẻ hài hước của anh khiến tinh thần tôi thoải mái và phấn chấn lên nhiều. Mỗi khi ngồi vào bàn, lật sách ôn bài, nhìn thấy chiếc lá to to đỏ thắm là tôi lại nghĩ về câu nói của anh Hai và nhớ những lời căn dặn của ba mẹ mà cố gắng tập trung hết sức. Đó đúng là một loại bùa đặc biệt.
Khoảng thời gian ngồi chờ kết quả thi đúng là hồi hộp kinh khủng. Ngày nào tôi cũng lên mạng Internet để dò kết quả. Lúc biết tin mình đậu đại học, tôi vui tột cùng, nằm lăn ra mà hét thật to rồi vội vàng báo tin cho cả nhà. Tôi gọi điện qua cho mấy đứa bạn hẹn tụ họp. Nhóm bạn thân của tôi có tất cả chín đứa thì chỉ có bốn đứa đậu đại học. Tôi chưa dám khoe tin mình thi đậu vì sợ sẽ khiến năm đứa còn lại buồn, nhưng không ngờ tụi nó đã biết hết và cũng tỏ ra khá lạc quan. Tụi nó đã lựa chọn được cho mình những hướng khác nhau.
Đứa thì ôn thi lại năm sau, đứa thì học cao đẳng. Tôi cũng mừng cho tụi nó, bởi đại học đâu phải là con đường duy nhất cho tương lai. Nếu biết đánh giá năng lực và lựa chọn cho bản thân những mục tiêu đúng đắn, chắn chắn những người bạn của tôi sẽ thành công.
Những kỳ thi dù lớn hay nhỏ luôn là những thử thách đối với mọi thế hệ học sinh. Nó đồng thời cũng là một cánh cửa để người ta bước từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của hành trình kiến thức. Sẽ hạnh phúc biết bao khi vượt qua được, vì điều đó chứng tỏ chúng ta đã nỗ lực rất nhiều và xứng đáng nhận được thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên nếu không có khả năng mở cánh cửa ấy, mỗi người trẻ cũng nên tìm cho mình ngả rẽ khác. Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là “thành - bại” ở hiện tại mà là những thứ sẽ gặt hái trong tương lai, nhất là khi chúng ta còn trẻ.
Nhớ lại những gì đã qua, tôi thầm cảm ơn gia đình mình. Ba mẹ đã không tạo bất kỳ áp lực nào cho tôi, nhưng luôn ủng hộ, khích lệ tôi. Và còn anh Hai nữa, “lá bùa” trạng nguyên đặc biệt của anh tuy chẳng hề có phép thuật nào, nhưng chính nó giúp tôi hiểu rằng nếu có niềm tin và quyết tâm thì hoàn toàn có thể hi vọng chạm tay vào thành công.
Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận