22/10/2006 16:08 GMT+7

Lá thư tay

NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ TRANG

TTO - Vừa rồi, tôi viết một lá thư tay cho mẹ. Chắc mẹ sẽ vui lắm. Ngày trước, cứ hai tuần tôi lại gửi về nhà một lá thư, kể tất cả những vui buồn trong cuộc sống hằng ngày, những chuyện không biết chia sẻ cùng ai. Và luôn háo hức chờ thư của mẹ.

I9ffGzh8.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Vừa rồi, tôi viết một lá thư tay cho mẹ. Chắc mẹ sẽ vui lắm. Ngày trước, cứ hai tuần tôi lại gửi về nhà một lá thư, kể tất cả những vui buồn trong cuộc sống hằng ngày, những chuyện không biết chia sẻ cùng ai. Và luôn háo hức chờ thư của mẹ.

Song, cuộc sống hiện đại cứ cuốn chúng ta vào những lo toan bộn bề, khiến mọi người dần quên đi không còn giữ được thói quen viết thư nữa. Thay vào đó là những ô chữ cộc lốc trên máy vi tính...

Vừa rồi tôi có xem báo thấy cảnh sau những cuộc họp các vị quan chức thường được tặng kèm những chiếc phong bì thay những lời cảm ơn, hay lời chào thân ái. Hoặc các vị phụ huynh chạy trường cho con cũng thông qua những lá thư tay...

Có lẽ không ít người đã bị vật chất hoá và đáng buồn là lá thư tay phải đang làm "nhiệm vụ" ấy! Phải làm gì bây giờ? Phải chăng, trước hết chúng ta cần trả lại giá trị nguyên thuỷ cho chiếc phong bì là mang tin tức, chuyển tải những tình cảm của mọi người đến với nhau. Từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy nhưng có thể ảnh hương sâu sắc đến suy nghĩ mọi người. Tôi tin là như vậy, bạn nghĩ sao?

NGUYỄN THỊ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên