![]() |
Các bạn trẻ đang đọc Áo Trắng tại Ngày hội báo Tuổi Trẻ 28-8-2010 - Ảnh: Rod |
Áo Trắng thân mến !
Vậy là chúng ta đã làm bạn với nhau được một năm rồi đúng không? Tớ nhớ lần đầu tiên gặp cậu cũng là những ngày cuối năm. Hôm ấy tớ được lãnh nhuận bút từ Nhà xuất bản Trẻ. Các cô chú ấy còn tốt bụng giới thiệu chúng ta biết nhau. Thật sự cậu chính là người bạn tri kỷ mà tớ đang tìm kiếm bấy lâu.
Những lúc tớ cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống sao khó khăn quá, vừa đi học vừa đi làm thì Áo Trắng đã cho tớ thấy hoàn cảnh cơ cực của những bạn khác (mục Chuẩn bị vào đời). Các bạn ấy vất vả gấp nhiều lần tớ nhưng họ không bao giờ than vãn, nản chí. Từ đó tớ cảm thấy được an ủi hơn và thêm nghị lực để bước tiếp con đường đầy chông gai. Những lúc học hành căng thẳng, cậu đã giúp tớ xả stress qua những câu chuyện vui (360O). Rồi những khi tớ gặp chuyện buồn trong tình yêu, cậu tỏ ra cảm thông và kể cho tớ nghe những câu chuyện tình khác đôi khi còn buồn hơn của tớ (Bông hồng cho tình đầu) để tớ cảm thấy được chia sẻ, đồng điệu. Lúc bế tắc trong cuộc sống, không biết hỏi ai thì cậu đã nhờ anh Long alô (Góc "chiên diên") giải đáp và cho tớ những lời khuyên bổ ích. Tâm hồn tớ dường như được nuôi lớn với những câu chuyện về lòng biết ơn (Tri ân). Nó hết sức cao đẹp nhưng dung dị mà đôi khi vì sống gấp quá tớ đã vô tâm bỏ qua. Vòng tay bạn bè dường như mở rộng hơn vì nhờ cậu mà tớ biết được tâm tư của những bạn sống ở nước ngoài (Hương xa). Rồi những bài thơ, những truyện ngắn đầy cảm xúc của cậu cũng làm tớ xúc động. Tớ còn tự hào vì có một người bạn thông thái như cậu. Cậu biết được những món ăn rất ngon, lạ từ khắp mọi miền đất nước (Hương vị quê nhà), những địa điểm du lịch thú vị (Balô du lịch), và câu trả lời cho thắc mắc về chuyện văn chương nữa (Bàn phím văn học)... Rồi những thông tin về điện ảnh, truyền hình, âm nhạc… và tớ mong sao những thông tin ấy ngày càng hấp dẫn, phong phú... Tình bạn với cậu đã cho tớ những trải nghiệm phải nói là quá tuyệt vời!
Năm mới, tớ chúc "gia đình Áo Trắng" luôn có nhiều niềm vui mới, nhiều bạn bè mới. Tớ hứa trong năm nay sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện về tớ và cuộc sống xung quanh tớ. Còn bây giờ hãy nâng ly lên để đón chào năm mới, Áo Trắng nhé!
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận