
Con tàu RMS Titanic ở thành phố Southampton, Anh năm 1912 - Ảnh: MGN
Theo báo Guardian, một bức thư hiếm hoi của đại tá Archibald Gracie - hành khách hạng nhất và người sống sót nổi tiếng trong thảm họa tàu Titanic - vừa được bán đấu giá với mức giá kỷ lục 399.000 USD (300.000 bảng Anh) tại một phiên đấu giá ở Anh.
Người bán cho biết ông cố của mình - một người quen của ông Gracie - đã nhận được bức thư tại khách sạn Waldorf ở London, và chưa từng được đưa ra bán trước đó.
Nhà đấu giá Henry Aldridge & Son ở hạt Wiltshire (Anh) cho biết mức giá chốt cao gấp năm lần so với ước tính ban đầu.
Theo các chuyên gia, đây có thể là bức thư duy nhất còn sót lại mà ông Gracie viết từ trên Titanic, trước khi con tàu gặp nạn ngoài khơi Newfoundland do va phải tảng băng trôi, khiến khoảng 1.500 người thiệt mạng.
Lá thư này được viết ngày 10-4, đúng vào ngày ông lên tàu, và gửi từ Queenstown vào ngày hôm sau. Trong thư ông mô tả: “Đó là một con tàu tuyệt vời, nhưng tôi sẽ đợi đến cuối hành trình mới đưa ra đánh giá về nó”.
Bức thư dài bốn mặt này cũng bày tỏ tình cảm của ông Gracie với con tàu Oceanic mà ông từng đi trước đây, cho rằng dù Oceanic không xa hoa bằng Titanic, nhưng lại có những phẩm chất bền bỉ và đáng tin cậy khiến ông nhớ đến.
Theo Henry Aldridge and Son, bức thư này hiếm có cả về nội dung, nguồn gốc và hình thức khi được viết ngay trên tàu Titanic.
Các chuyên gia đánh giá đây là một hiện vật “có giá trị trưng bày trong bảo tàng” và cực kỳ quý giá đối với giới sưu tầm và các nhà nghiên cứu.
Ông Gracie là một trong những người sống sót nổi tiếng trong thảm kịch hàng hải Titanic. Sau khi sống sót và trở về thành phố New York (Mỹ), ông đã viết cuốn sách “Sự thật về Titanic” (The Truth About the Titanic), được xem là một trong những bản tường thuật chi tiết nhất về thảm kịch này. Ông Gracie sau đó qua đời vì bệnh tiểu đường vào cuối năm 1912.

Bức thư của đại tá Archibald Gracie - Ảnh: HENRY ALDRIDGE & SON
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận