17/11/2011 00:01 GMT+7

Lá thu

 NGUYỄN THỊ MINH TRANG (Lớp 10A11, THPT Vĩnh Cửu, Vĩnh Cửu, Đồng Nai)
 NGUYỄN THỊ MINH TRANG (Lớp 10A11, THPT Vĩnh Cửu, Vĩnh Cửu, Đồng Nai)

AT - Thu khẽ đến mang theo hơi ẩm ngai ngái của mùi đất sau mưa, mang theo cơn gió se se đầu mùa mát rượi thổi bay cả những phiền muộn. Và thu đến mang cho vạn vật đất trời một điều kỳ diệu: màu vàng của những chiếc lá thu.

Thu khẽ chạm vào những chiếc lá ấy khiến chúng đổi màu - một màu vàng rực quen thuộc mà hình như cũng có chút mới mẻ...

Những chiếc lá thu ấy dường như chẳng khác con người là bao, cũng có những ngày tháng của tuổi thanh xuân mơn mởn, cũng xanh tươi làm đẹp cho cuộc đời. Và khi cái sắc xanh tươi trẻ chúng mang trên người được trút bỏ thì nàng thu lại khoác vào chúng một bộ cánh vàng rực lộng lẫy. Cái màu vàng ấy, rực rỡ và e lệ, tô điểm cho đất trời một nét vẽ của mùa lá rụng.

Mùa thu đẹp...

Ừ! Rất đẹp! Đẹp bởi những chiếc lá ấy, đẹp bởi cái màu vàng rực mà chỉ thu mới có, đẹp bởi cái lạnh se se của những làn gió nhẹ đầu mùa thổi qua và đẹp bởi vì...đó là mùa thu.

Thu đẹp... nhưng buồn. Đôi khi ta cũng cố tìm một lý do nhưng dường như là không thể. Nhìn những chiếc lá vàng ngoài kia mà xem! Chúng đang cố bám lấy nhành cây muốn rũ bỏ chúng đi, để thay vào đó những chiếc lá xanh hơn. Từng giây từng phút, chúng cố kéo giữ cái sắc vàng rực ngoài kia một cách vô vọng...

Và rồi sau những đợt gió mạnh, chúng kiệt sức buông mình trở về với đất mẹ một cách nhẹ nhàng...

Cuộc đời những chiếc lá ngắn thật, ngắn nhưng chúng cũng mang lại cho ta một cảm giác bình yên giữa những đợt gió đầu mùa, một hương vị ngọt thanh của cuộc sống với những xúc cảm lạ đang len lỏi vào những hồi ức cũ tưởng chừng như đã lãng quên...

Thu mà! Nhẹ nhàng... bình yên...

Chúng ta thường nghĩ những chiếc lá vàng úa sắp rụng chẳng có ích gì, nhưng không, hãy thử một lần ngắm chúng và khẽ gọi một cách đầy yêu thương bằng cái tên: lá thu...

Lá thu là biểu tượng của mùa lá rụng, và chắc có lẽ mùa thu sẽ không còn là thu nữa nếu thiếu đi những chiếc lá ấy, thiếu đi cái sắc vàng rực rỡ ấy. Và lá thu sẽ mãi đọng lại trong tiềm thức của mỗi người như một món quà vô giá mà thiên nhiên ưu ái trao tặng cho con người vào những tháng ngày của mùa thu...

Hãy cảm nhận hương vị này, nhẹ nhàng và lắng đọng...

1reRJZ5Q.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 20 ra ngày 1/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGUYỄN THỊ MINH TRANG (Lớp 10A11, THPT Vĩnh Cửu, Vĩnh Cửu, Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên