- Trời!? Ông thích cái kiểu xem người tài như củ khoai lang? Thích cái việc chị Huệ được triệu tập đi làm trọng tài ở giải đấu quốc gia nhưng ông giám đốc không cho đi vì ở cơ quan không có ai quét rác? Khoái với văn hóa trả lời phỏng vấn kiểu “Nếu biết thế này tôi còn đày (chị Huệ) ở đây”?
- Sao ông nóng nảy quá. Tôi nói thích đâu có nghĩa tôi ủng hộ ông giám đốc ấy...
- Vậy ông thích chuyện gì?
- Tôi thích cái chỗ lâu lắm rồi mới nghe một ông sếp bộc lộ hết mình trên báo về một sự cố mình có liên quan. Chính nhờ ổng phơi gan ruột mình tất tần tật trên báo nên mới biết cách sử dụng người tài của ổng là hết sức trời ơi đất hỡi. Thoạt tiên, tui nghĩ ông ấy thể nào cũng sẽ trả lời như thế này khi tiếp nhà báo: Trước hết chúng tôi xin cảm ơn phản ánh của báo chí. Chúng tôi sẽ xem xét lại để tìm hiểu vì sao có chuyện này.
- Thôi thôi, cái kiểu ề à như trẻ con học thuộc lòng của ông sao tui thấy ớn quá và nghe quen quen...
- Sao không quen. Mở báo ra thấy đầy kiểu trả lời như mở băng đó cả. Vì vậy có một ông nói không như mở băng nên thấy thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận