La Hầu chiếu mệnh!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Vợ: Ông ơi là ông ơi... Dù có không to đi nữa thì ông cũng là sếp. Trong cơ quan ông cũng hét ra lửa với vài chục người. Ra xã hội, một lời phán của ông cũng khiến dân đen lắng nghe từng lời. Thế mà chỉ vì chuyện ăn nhậu, đàn đúm mà giờ đây ông sắp mất sạch.

Trong nhà tui là người đầu ấp tay gối với ông nên khả dĩ tha thứ cho ông, thông cảm cho ông. Chứ thiên hạ làm sao người ta tin được chuyện ông đi với mấy đứa tiếp viên trẻ mà tay chân không ngọ nguậy? Ông ăn học đàng hoàng, sao không nhớ người xưa đã dạy rằng đi qua ruộng dưa dù dép có đứt cũng không được cúi xuống sửa sao? Cho dù cái tình ông có ngay đi nữa thì lý cũng gian rồi. Ông ơi là ông ơi...

- Con: Hu... hu... hu... Tía ơi là tía, mặt mũi nào mà con đến trường đến lớp bây giờ hả tía? Vừa đặt chân đến cổng trường là chú bảo vệ đã mỉm cười làm con mắc cỡ. Ngày thường, nụ cười của chú ấy có thể chỉ là muốn lấy lòng con gái rượu của tía, nhưng nay sao con lại thấy như chế giễu. Bước chân vô lớp thì bọn con trai xì xầm kể cho nhau nghe chuyện “trâu già đi gặm cỏ non” rồi cười ầm ĩ làm con muốn độn thổ.

- Chồng: Hừm, cái số tui nó đen. Năm nay sao La Hầu chiếu mệnh mà. Cái vụ ăn nhậu rồi vui vẻ tí chút nó hà rầm ở xứ mình chứ có lạ gì đâu. Chẳng qua tui xui nên mới bị lộ. Thôi, ráng nín thở qua sông, từ từ rồi thiên hạ cũng quên mà...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất