23/03/2013 08:05 GMT+7

Kỳ thủ nhí Anh Khôi rời Giải HDBank 2013 ra Hà Nội dự tuyên dương

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Sau khi gây ấn tượng với chuỗi ba trận bất bại, kỳ thủ 11 tuổi Nguyễn Anh Khôi (Elo 1995) phải chia tay Giải cờ vua quốc tế HDBank 2013 để ra Hà Nội dự lễ tuyên dương “VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2012” ngày 22-3. Anh Khôi cho biết: “Con thấy tiếc vì đang cảm thấy thích thi đấu hơn”.

TT - Sau khi gây ấn tượng với chuỗi ba trận bất bại, kỳ thủ 11 tuổi Nguyễn Anh Khôi (Elo 1995) phải chia tay Giải cờ vua quốc tế HDBank 2013 để ra Hà Nội dự lễ tuyên dương “VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2012” ngày 22-3. Anh Khôi cho biết: “Con thấy tiếc vì đang cảm thấy thích thi đấu hơn”.

11 tuổi, Anh Khôi là kỳ thủ nhí nhất của giải. Theo đánh giá của các chuyên gia cờ vua, ở tuổi này Anh Khôi chỉ đấu bằng “nội lực” là chính bởi kiến thức cờ vẫn còn nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, chất trẻ con vô tình trở thành lợi thế tinh thần giúp Anh Khôi thi đấu ấn tượng. Sau hai ván đầu tiên toàn thua vì bị “ngộp” ở lần đầu dự giải quốc tế chuyên nghiệp, Anh Khôi dần bắt nhịp và thắng liên tiếp hai đối thủ Wolfaardt Francois (Nam Phi - 37 tuổi) và Bitoon Jimson (Philippines - 26 tuổi, Elo 2229). Sau đó, Anh Khôi tiếp tục thủ hòa kỳ thủ Malaysia Yeoh Li Tian (Elo 2278), người trước đó đã chia điểm với Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Ngoài thành tích ấn tượng, Anh Khôi còn để lại ấn tượng với sự hồn nhiên của mình. Suốt các ván đấu, Anh Khôi gần như không thể ngồi yên trên bàn mà thường xuyên di chuyển khắp phòng xem các ván cờ khác. Nếu như chỉ để xem không thì cũng là bình thường, Anh Khôi nhớ luôn bàn cờ đó khiến quên đi diễn biến ở bàn của mình. Vì thế, cha Anh Khôi phải liên tục nhắc nhở điều này. Còn lúc gặp khó khăn, Anh Khôi lại chạy ra ngoài để nhận sự động viên từ cha và HLV Lâm Minh Châu để lấy lại  tinh thần thi đấu.

Hài hước nhất là ở ván gặp Jimson. Khi đối thủ bất ngờ đứng lên xin bắt tay thua trận, Anh Khôi giật mình rút tay lại. Sau đó, Anh Khôi nhìn đối thủ đầy dò xét và hỏi: “Anh chịu thua à?” khiến những người chứng kiến phải phì cười. Chỉ đến khi Jimson gật đầu, gương mặt Anh Khôi mới giãn ra. Hỏi ra mới biết Anh Khôi sợ đối thủ cầu hòa.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên