- Thấy thiên hạ đua nhau lập kỷ lục làm chai rượu to nhất, xếp hình nhiều người nhất... nên ông anh cũng nhiễm cái bệnh ưa kỷ lục rồi phải không?
- Không dám đâu, chẳng qua tui thấy có một nhân vật đã đưa ra nhiều câu phát biểu cực kỳ độc đáo nên giới thiệu cho sách kỷ lục của nước ta, thậm chí không biết chừng là cả thế giới...
- Ai thế? Kể nghe vài ví dụ đi...
- Ông ấy là người có trách nhiệm cao nhất với môn thể thao vua, vậy nhưng khi đứng ở sân Lạch Tray, thấy cổ động viên ùn ùn kéo vào, ông thảng thốt kêu: ”Đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông thế không?”!
- Quá độc! Còn gì nữa?
- Khi báo chí chất vấn chuyện sân Vinh bị “vỡ sân” vì khán giả quá đông, ông bảo rằng đã làm việc với ban tổ chức sân rồi. Sân này có sức chứa 20.000 khán giả, chỉ được bán 15.000 vé thôi, còn lại người xem trèo vào là vừa! Mới nhất, khi báo chí chất vấn chuyện thành lập Trung tâm đào tạo trẻ ngốn hết hơn 100 tỉ đồng của Nhà nước mà không hiệu quả, ông nói lẽ ra nơi này có tên là trung tâm tập huấn, nhưng do cơ chế của VN, muốn được cấp kinh phí đầu tư cho bóng đá thì phải đặt tên như vậy để Nhà nước đầu tư!
- Thôi, đủ rồi, quá xứng đáng vào sách kỷ lục!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận