Công bằng mà nói là không xứng. Đơn giản bởi đội tuyển bóng đá nữ được thưởng lớn tại SEA Games 27 không phải nhờ thi đấu thành công. Thậm chí nếu phân tích chi li thì lỗi của các sếp, đương nhiên trong đó có cả trưởng đoàn, là không nhỏ. Ví dụ, trước khi đi dự SEA Games 27, người ta đưa các cô gái qua tập huấn tại Nam Kinh (Trung Quốc), nơi đang lạnh 3OC mà chẳng biết gì cả, khiến sang đó phải cuống cuồng đi tìm mua áo quần chống lạnh! Rồi câu chuyện Thái Lan đã chuẩn bị quyết liệt cả năm nay để hướng đến mục tiêu xa hơn là tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2015, còn ta thì cứ đủng đà đủng đỉnh, khiến phải thua người Thái trong trận chung kết.
Nói tóm lại, món tiền thưởng lớn cho đội nữ là vì tất cả mọi người thương các cô gái đã chiến đấu quá tận tình, bên cạnh đó nhìn sang U-23 của nam quá bèo nhèo, nên mọi tình cảm đều dồn cho các cô gái, dẫn đến việc thưởng 3 tỉ đồng. Như vậy, món tiền thưởng ấy nên chia cho các cầu thủ chứ quan chức thì không nên động vào vì không phạt là may, nói gì chuyện thưởng!
Nghe chúng tôi trả lời như thế, nhà cựu vô địch SEA Games chép miệng bảo: ”Nhưng chuyện ấy cũng còn đỡ. Trong làng thể thao nước mình còn một cái tệ nữa là khi nhận tiền thưởng, lãnh đạo đội còn yêu cầu các VĐV trích ra một khoản để cảm ơn lãnh đạo. Lãnh đạo cấp nào thì chúng tôi chẳng biết, chỉ biết rằng đây là một cái lệ rất kỳ cục”.
Thật ra chuyện này đã nghe từ rất lâu rồi, nhưng nó thật khó nói. Thứ nhất, nó được gợi ý như kiểu trường học chơi chiêu sổ vàng vậy. Bị lộ thì người ta bảo đây là tự nguyện mà! Thứ hai, chẳng có VĐV nào dám công khai lên tiếng chống chuyện này. Như vị cựu vô địch SEA Games nói trên, dù không còn thi đấu nữa nhưng cũng không dám công khai tên tuổi của mình, bởi nói ra thì khó mà tồn tại trong ngành; đồng thời cũng không muốn sứt mẻ tình cảm với các bậc cha chú.
Không giải quyết được gì thì nêu ra làm chi? Chẳng qua, hiện nay đang là mùa nhận thưởng SEA Games để các VĐV ăn tết. Nghe vài chục triệu đồng cho một chiếc HCV thì lớn, nhưng thật ra nó cũng chẳng bõ bèn gì so với công sức mà VĐV đã đổ ra. Vì vậy, chỉ nêu ra câu chuyện trên để mong rằng các bậc cha chú hãy nói không với những chiếc phong bì từ nguồn tiền thưởng của VĐV.
Cầm cái phong bì ấy kỳ lắm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận