![]() |
Kone (giữa) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội - Ảnh: Getty Images |
Người tỏa sáng trong trận thắng của Levante chính là tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Arouna Kone. Phút 20, Kone cướp bóng từ chân hậu vệ đối phương, dốc bóng rồi chuyền thuận lợi để Bakero ghi bàn mở tỷ số. Sau đó tỷ số được nâng lên 2-0 ở đầu hiệp hai khi Valdo dùng ngực đẩy bóng vào lưới sau cú sút của Juanlu.
Phút thứ 52, Kone có bàn thắng đầu tiên trong trận, nâng tỷ số lên 3-0 trước khi ấn định tỷ số 10 phut sau đó khi lao vào sút bồi khi bóng bật khung gỗ dội ra từ cú sút phạt trực tiếp của Del Horno.
Sau trận đấu, HLV Juan Ignacio Martinez của Levante nói: "Có được 26 điểm vào thời điểm này của mùa bóng là điều rất đáng mừng cho chúng tôi. Chúng tôi là đội bóng nhỏ nhất giải và việc chỉ kém Barca 2 điểm không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi chỉ cần tích lũy càng nhiều điểm càng tốt".
Trong trận đấu muộn nhất ngày thi đấu, Sevilla đã vượt qua Zaragoza với tỷ số tối thiểu. Bàn thắng duy nhất do công của Negredo ghi được từ chấm phạt 11m. Tuy đem về 3 điểm cho Zaragoza nhưng đây không phải là trận đấu vui cho Negredo vì anh đã dính chấn thương và phải rời sân ở đầu hiệp hai.
Chiến thắng này đưa Sevilla vượt qua Malaga, leo lên hạng năm với 21 điểm và kém đội hạng tư Levante năm điểm. Tuy nhiên Malaga vẫn còn một trận chưa thi đấu. Họ sẽ gặp Villarreal trong trận đấu muộn nhất vòng diễn ra vào rạng sáng mai 29-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận