27/08/2013 21:22 GMT+7

Kleybanova hồi sinh sau căn bệnh ung thư

LÊ HOÀI DƯ
LÊ HOÀI DƯ

TT - Vừa trở lại sau hai năm rưỡi điều trị ung thư nhưng tay vợt người Nga Alisa Kleybanova (hạng 363 thế giới) đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ hạng 44 thế giới Monica Puig (Puerto Rico) 2-1 (6-4, 3-6, 7-5) vào rạng sáng 27-8.

Ở trận đấu này, Kleybanova thể hiện lối chơi mạnh mẽ với những quả giao bóng rất hiểm, giành được tổng cộng 13 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Nhờ đó cô đã xuất sắc vượt qua đối thủ Monica Puig sau 156 phút để giành chiến thắng đầu tiên tại một giải Grand Slam sau hai năm rưỡi chống chọi với bệnh ung thư. Kleybanova (24 tuổi) nói với Hãng tin AP: “Tôi chỉ cần đi từng bước chắc chắn, tận hưởng những trận đấu như thế này mỗi ngày, nỗ lực cải thiện khả năng có thể và chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình”.

Kleybanova bắt đầu thi đấu quần vợt chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi (năm 2003) và nhanh chóng trở thành một tài năng đầy hứa hẹn của làng quần vợt thế giới. Cụ thể, ngày 21-2-2011, Kleybanova vươn lên vị trí 20 thế giới trong bảng xếp hạng WTA sau khi đoạt hai chức vô địch đánh đơn, tiến đến vòng 4 của hai giải Wimbledon 2008, Úc mở rộng 2009, bán kết Mỹ mở rộng 2009 ở nội dung đánh đôi và có thu nhập mỗi năm hơn 2 triệu USD.
Nhưng khi con đường tương lai đang rộng mở, Kleybanova bị phát hiện bệnh ung thư hạch Hodgkin (một dạng ung thư máu) trước thềm Giải Pháp mở rộng 2011. Điều này khiến cô phải tạm ngưng chơi quần vợt để điều trị đến tháng 12-2011. Cuối tháng 2-2012, Kleybanova chấm dứt điều trị và trở lại tập luyện ở Florida.

Tuy nhiên do sức khỏe và phong độ chưa hồi phục nên Kleybanova chỉ chơi một giải đấu ở Miami vào năm 2012 và rơi từ hạng 20 xuống 363 thế giới. Tháng 5 vừa qua, Kleybanova mới thật sự trở lại và cố gắng lấy lại những gì đã mất. Kleybanova kể lại với Hãng tin AP về thời gian tồi tệ trên: “Dù hoàn thành quá trình điều trị nhưng tôi phải mất nhiều thời gian để cơ thể hoàn toàn hồi phục”.

Khi hay tin Kleybanova trở lại với Giải Mỹ mở rộng 2013, tay vợt Andrea Petkovic (Serbia) tỏ ra rất khâm phục: “Chuyện xảy ra với Kleybanova tồi tệ hơn những gì đã xảy ra với tôi 100 triệu lần. Cô ấy là một cô gái rất đẹp và cởi mở. Cô ấy hài lòng về cuộc sống của mình và chỉ thích những điều tích cực. Tôi rất tiếc vì đã không thấy cô ấy thi đấu trong hai năm qua. Khi nhìn thấy cô ấy trở lại thi đấu, tôi thật sự hạnh phúc”. Dù thua trận nhưng Monica Puig cũng tâm phục khẩu phục Kleybanova: “Đó thật sự là lần trở lại tuyệt vời của Kleybanova. Cô ấy chơi tốt và không ai có thể nói cô ấy vừa khỏi bệnh. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Kleybanova tiếp tục thăng tiến”.

Hiện mục tiêu trước mắt của Kleybanova là tái lập những gì đã làm trước khi bệnh và xa hơn là vào tốp 10 thế giới. Dù đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhưng Kleybanova vẫn thể hiện quyết tâm của mình khi nói với Hãng tin AP: “Bây giờ mục tiêu của tôi là nhanh chóng vào tốp 100 và sau đó hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

[box]Một số kết quả đáng chú ý ở vòng 1 Giải Mỹ mở rộng 2013:

* Đơn nam: Tommy Robredo (Tây Ban Nha) - Marinko Matosevic (Úc): 3-1 (6-3, 6-7, 6-3, 6-2), Pablo Cuevas (Argentina) - Janko Tipsarevic (Serbia): 0-3 (3-6, 7-6, 3-6), Nick Kyrgios (Úc) - David Ferrer (Tây Ban Nha): 0-3 (5-7, 3-6, 2-6), Ryan Harrison (Mỹ) - Rafael Nadal (Tây Ban Nha): 0-3 (4-6, 2-6, 2-6), Fernando Verdasco (Tây Ban Nha) - Ivan Dodig (Croatia): 2-3 (3-6, 5-7, 6-1, 6-4, 3-6), Rhyne Williams (Mỹ) - Nikolay Davydenko (Nga): 2-3 (3-6, 6-4, 6-1, 5-7, 0-6).

* Đơn nữ: Serena Williams (Mỹ) - Francesca Schiavone (Ý): 2-0 (6-0, 6-1), Jelena Jankovic (Serbia) - Madison Keys (Mỹ): 2-0 (6-3, 6-4), Vera Dushevina (Nga) - Sabine Lisicki (Đức): 0-2 (2-6, 6-7), Agnieszka Radwanska (Ba Lan) - Silvia Soler (Tây Ban Nha): 2-0 (6-1, 6-2), Olga Govortsova (Belarus) - Li Na (Trung Quốc): 0-2 (2-6, 2-6), Kirsten Flipkens (Bỉ) - Venus Williams (Mỹ): 0-2 (1-6, 2-6).[/box]

LÊ HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên