- Bật mí được không?
- Với lời hứa là không phỗng tay trên của tôi.
- Mình là bạn thân, ông có ăn chẳng lẽ không cho tôi hưởng ké.
- Tôi sẽ đi đăng ký độc quyền cụm từ “kinh tế khó khăn”.
- Không hiểu?
- Thời gian qua có nhiều tay nhảy ra xí phần để chờ thời. Họ chẳng tha món nào, từ dự án đường sá béo bở đến những khu đất vàng, đất kim cương nhưng không triển khai với lý do “kinh tế khó khăn”. Giờ mình đăng ký độc quyền cụm từ đó, ai sử dụng để không làm dự án thì phải trả thật nhiều tiền. Để tiếp tục xí phần, chắc chắn họ sẽ chịu chi để được dùng cụm từ này.
- Kinh tế giờ trên đà hồi phục. Chính quyền nhiều nơi cũng hăm he không triển khai sẽ thu hồi. Ông đăng ký độc quyền thì còn mấy ai thèm sử dụng để thu tiền bản quyền?
- Hăm thì rần trời nhưng có mấy dự án bất động sản bị thu hồi đâu. “Kinh tế khó khăn” lại được đưa ra, đâu vẫn vào đấy thôi.
- Tôi tưởng là chính quyền kiên quyết...
- Ông cả tin quá nên đâu có làm giàu được. Thậm chí khi chủ dự án nêu lý do “kinh tế khó khăn”, họ bèn lấy đó để chia sẻ khó khăn rồi vẽ đường cho chủ đầu tư uốn éo kiếm tiền nhanh. Thế mới có chuyện xin đất làm khu thể thao lại thành khu đô thị, trung tâm thương mại lại xây căn hộ...
- Vậy ông đăng ký nhanh lên, không khéo có người hớt tay trên đấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận