Phóng to |
Tuy nhiên, trên sân khấu Lữ Bố sa cơ giữa trận tiền chỉ là diễn kịch, còn mới đây “Lữ Bố” đã sa vào vòng pháp luật thật sự. Sự kiện nghệ sĩ bị bắt về tội đánh bạc được lan truyền với tốc độ chóng mặt, với những thông tin trái chiều. Thậm chí có cả những thông tin giật gân như có rất nhiều tiền mệnh giá 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ vứt đầy xuống sông và một ghe cá may mắn đã vớt được 30.000.000đ nhờ sự... bất ngờ của công an.
Ban đầu nghệ sĩ một mực cho rằng mình “tình ngay lý gian” khi hiếu kỳ đứng xem. Anh kể, hôm đó đi hát cho đám cưới, lúc ra về thì xe anh bị một xe khác đứng chắn lối đi. Trong khi đó chủ xe cản mũi kỳ đà lại đang bận đánh bạc nên anh đứng chờ và rồi công an ập tới hốt tất cả. Tuy nhiên theo lời những người trong cuộc thì “Lữ Bố” có nhập hội, có móc tiền ra chơi mỗi lần từ 500.000 - 1 triệu đồng.
Sau khi bị công an Trà Ôn (Vĩnh Long) triệu tập lần hai thì Kim Tử Long có tự thú “đã góp vui 3 ván theo yêu cầu để các con bạc lấy hên, chứ không có chủ đích ăn thua”. Dù là với động cơ trong sáng nhưng việc bị bắt quả tang trên chiếu bạc sẽ khiến “Lữ Bố” lao đao thật sự chứ không giản đơn như vụ Lữ Bố hí Điêu Thuyền bị Đổng Trác dượt đâu. Đặc biệt đây là vụ đánh bạc có qui mô lớn, đông người tham gia nên cơ quan điều tra không dễ bỏ qua, mặc dù khi Kim Tử Long bị giữ đã có nhiều người hâm mộ chạy theo công an, năn nỉ xin tha cho anh. Có lẽ lúc này nghệ sĩ cũng đang thầm mong các anh điều tra có máu cải lương, hâm mộ bảy câu vọng cổ sẽ nới tay cho mình. Có như vậy Lữ Bố lại mới có dịp tái xuất trên sân khấu, có dịp xuống sáu câu thật mùi.
Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận