Điển hình là Phó Tổng GĐ Ngân hàng BIDV bị công an bắt quả tang nhận hối lộ 1 tỉ đồng, được ghi hình tại trận đàng hoàng. Chả hiểu sao, sau đó cơ quan điều tra lại chuyển tội danh và tòa đã xử vị này tội lợi dụng chức vụ quyền hạn với mức án 15 năm tù. Nếu không, theo Luật thì chỉ nhận hối lộ trên 500 triệu đồng đã đủ “dựa cột” rồi. Đúng là một cú lột xác ngoạn mục.
* Có tiếng mà không có miếng
Hiệp hội Lương thực rất hào hứng khi VN trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên người trồng lúa thì buồn như chấu cắn bởi lợi nhuận kém hơn năm ngoái. Để giành giải quán quân, Hiệp hội bán với giá rẻ hơn giá của Thái Lan, Ấn Độ. Bởi vậy giá mua với nông dân cũng thấp hơn năm trước, mặc dù chi phí đầu vào của nông dân năm nay tăng lên nhiều. Rốt cuộc bán nhiều mà lợi nhuận chẳng được bao nhiêu, được tiếng khen ho hen chẳng còn!
Mất oan tiền bánh
* Để thu tiền cho đường tránh Đức Phổ (Quảng Ngãi), người ta đặt trạm thu phí tại... QL1A, cách đường tránh 5km. Cái sự không ăn bánh cũng phải trả tiền được Phó Giám đốc Sở GTVT của tỉnh cắt nghĩa “Bộ GTVT và Bộ Tài chính cho phép đặt tại đó thì phương tiện nào đi qua đó (không qua đường tránh) cũng bị thu phí”. Tìm hiểu mới biết, sở dĩ các bộ cho phép thu ngoài luồng là để chủ đầu tư đủ “sở hụi”, chứ thu đúng vị trí thì lỗ!
* Dự án “Hầm đường bộ qua Đèo Cả” (giữa Phú Yên và Phú Khánh) chưa được khởi công nhưng đã đặt 2 trạm thu phí và tiến hành thu tiền. Đại diện của chủ đầu tư thanh minh cho sự vô lý rằng “Do việc triển khai dự án gặp khó khăn tài chính nên nhà nước có cơ chế hỗ trợ”. Hóa ra nhờ có 2 trạm thu phí thì ngân hàng mới yên tâm “trông giỏ bỏ thóc” mà cho vay tiền thực hiện dự án. Rốt cuộc chỉ có người đi đường hao tài.
“Chích”dẫn * “Khi lâm trận thì súng nổ rất to mà không sát thương được ai vì đạn... không có đầu. Quan trọng hơn, quân xanh hay quân đỏ đều là quân ta cả!”. (Đại biểu QH Dương Trung Quốc ví việc chống tham nhũng của ta giống như đánh trận giả, việc xử lý vi phạm không kiên quyết nên không đạt hiệu quả) * “Trong tình thế VN đã ‘cưỡi lên lưng hổ’ rồi thì chỉ còn cách nghĩ xem sẽ ‘phi’ như thế nào trong bối cảnh kinh tế khó khăn!”. (Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh lo ngại với việc đăng cai Asiad 18 đầy tốn kém của Bộ VH-TT&DL) |
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận