Kim cương và đất sét

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ngày cuối cùng của năm 2011, lang thang trên mạng thấy có một bài viết ngắn về chuyện doanh nhân Nhật Bản nghiêng mình trước vị khách Việt và nói rằng: Doanh nhân Việt Nam như kim cương, còn chúng tôi chỉ là đất sét...

- Người Nhật khi tiếp khách thường hay khiêm tốn như thế đấy.

- Không, người ta nói thật đấy. Nước mình còn nhiều khó khăn, chỉ mới phát triển gần đây mà doanh nhân Việt mua máy bay, xe cực xịn hà rầm. Phải giỏi mới giàu như thế chứ.

- Họ nói thế là nghĩa gì ông biết không? Họ ví doanh nhân Việt có tài, quý như kim cương. Nhưng kim cương thì chẳng bao giờ kết dính được với nhau. Còn họ dù là đất sét nhưng lại kết dính rất tốt. Hàm ý họ chê mình thiếu đoàn kết, thiếu tương trợ nhau đấy.

- Ái chà, thâm nhỉ. Nhưng có đến nỗi như thế không?

- Tui cũng chẳng dám nói theo kiểu vơ đũa cả nắm, nhưng theo dõi vụ tranh chấp bản quyền truyền hình bóng đá, tui thấy người trong một nước mà đấu nhau ghê quá. Chưa kể mấy lần mua bản quyền truyền hình bóng đá quốc tế, người ta cũng đấu nhau tưng bừng, giúp mấy ông Tây tha hồ nâng giá. Kết quả chỉ có dân đen mê xem bóng đá như chúng mình là è cổ gánh.

- Chà, tai hại nhỉ. Kiểu này chắc nhân dịp đầu năm mới, anh em mình xin gửi đến các vị ấy lời chúc là trở thành đất sét đi, chứ kim cương mà chọi nhau chan chát thì ích gì

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất