Phóng to |
- Thưa thủ trưởng, tôi thấy tài xế Lớn là người không có tinh thần trách nhiệm, thay vì phải cứu người bệnh trước, thì tài xế Lớn lại ưu tiên chở vợ.
- Nếu không chở vợ, đồng chí Lớn đã có thể cứu sống bệnh nhân và sẽ không ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chúng ta.
- Còn đồng chí nào có ý kiến không? Nếu không tôi xin nói: Hôm chở người bệnh đi cấp cứu là ca trực của đồng chí Bé, nhưng đồng chí Bé bị bệnh đột xuất nên nghỉ. Khi có ca chuyển viện, tôi đã cho gọi đồng chí Lớn đang nghỉ luân phiên đến trợ giúp, đồng chí Lớn đã nhận lời đến giúp chở bệnh nhận đi cấp cứu nên mới sống thêm được 2 ngày. Nếu đồng chí Lớn hôm đó từ chối không giúp, thì bệnh nhân đó làm gì sống thêm được... 2 ngày. Nếu bây giờ chúng ta kiểm điểm, hạ bậc lương hay cảnh cáo đồng chí Lớn về việc này, lần sau có sự việc như vậy, có ai dám xung phong nhận thay? Về việc này tôi thấy phải biểu dương khen thưởng đồng chí Lớn để khích lệ tinh thần… dám hy sinh giúp đồng đội mới đúng. Tôi nói có đúng không? Có đồng chí nào phản đối chuyện biểu dương khen thưởng đồng chí Lớn xin giơ tay phát biểu.
- !?
- Nếu không ai phản đối thì Bộ phận Khen thưởng làm công văn đề xuất khen thưởng cho đồng chí Lớn trong việc dám hy sinh giúp đồng đội. Còn Bộ phận Văn phòng thảo công văn trả lời báo chí là… đã kiểm điểm đồng chí Lớn trong… tinh thần xây dựng.
- ...?!!!
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận