Đó là một thanh niên gầy gò với người mẹ già ốm yếu. Họ lê bước trên các trục đường trung tâm, lâu lâu bà già mệt mỏi gục xuống thì chàng thanh niên vội ôm chặt mẹ vào lòng với vẻ mặt rầu rĩ, mắt mọng nước. “...Mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ cho về để gặp mặt người nhà lần chót. Nhưng quê tận Châu Đốc, tiền xe không có đành đi bộ, tới đây kiệt sức rồi...”.
Phóng to |
Mỗi lần trình bày xong, tiền của lòng hảo tâm từ đám đông lại rơi lả tả xuống mũ “người con có hiếu”! Giữa trưa nắng, thỉnh thoảng người ta lại bắt gặp một cô gái bụng to vượt mặt đứng cạnh đèn đỏ trên các tuyến đường Q.10, Q.3 với dáng vẻ buồn thảm, nhễ nhại mồ hôi. “...Lỡ dính bầu với người tình phụ bạc, không có tiền vào nhà sanh, không có cả tiền ăn, cầm hơi bằng nước lã đã 2 ngày...”. Chỉ có lòng dạ sắt đá mới không thấy ái ngại, mới tiếc chút tiền làm phước. Khi đèn xanh bật lên, người đàn bà bất hạnh lại gom tiền cho vào túi và bí mật sửa lại cái gối độn bụng để chờ mẻ bẫy tiếp theo. Hành khách lưu thông trên QL 22 (hướng TP.HCM - Tây Ninh) cũng cầm lòng không đậu với người mẹ trẻ vừa ôm con nhỏ vừa khóc nức nở: “Chồng bị tai nạn chết, phải bán vé số nuôi con nhỏ, nuôi cha già nhưng kẻ xấu nhẫn tâm giật hết vé số lẫn tiền bạc...”.
Tuy nhiên xế chiều hôm đó, tại chỗ ở hai vợ chồng vừa đùa giỡn vừa đếm tiền, hôm nào cũng ngót nghét 1 triệu bạc. Tuy nhiên, đóng đạt nhất phải kể đến “kịch sĩ” Đặng Thị K. quê ở Quảng Nam. Sàn diễn của bà già 57 tuổi này ở trên các cây cầu Q.Bình Thạnh. Bà thường gánh tàu hũ lên hành lang đi bộ rồi vờ bị xe quệt ngã, chén muỗng cùng tàu hũ vương vãi đầy đường. Vừa khóc lóc thê thảm vừa xúc từng muỗng tàu hũ dính đầy đất cát vào nồi. Nhiều người cám cảnh rút ra luôn tờ 50.000-100.000đ. Chỉ 1 tiếng sau bà phì phèo hút thuốc dưới gầm cầu Nguyễn Hữu Cảnh với món tiền 700.000đ trong túi, một mức “cát-xê” đáng nể.
A.QUI
Phóng to |
Phập phù “núi đôi”
Dù ra đời muộn nhưng với sự quảng cáo hấp dẫn, hiện súp nở ngực đang là sản phẩn hot, qua mặt luôn máy hút nâng nở ngực lẫn kem thoa ngực. Trên diễn đàn làm đẹp, nhiều chị em sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nâng cấp “núi đôi” cũng như sự hiệu quả bất ngờ của súp. Một “truyền nhân” cho biết: “sau khi sinh con, ngực tôi bị chảy xệ rồi dần teo lại như hai quả cau. Được bạn mách, tôi thử dùng súp chừng hơn một tháng thì cảm thấy ngực có vẻ săn hơn, nhũ hoa thường xuyên cương cứng khiến tôi rất mừng”. Còn theo lời quảng cáo của nhà phân phối V.P. thì “chỉ cần mỗi ngày uống 1 ly thì trong vài tuần, bộ ngực chảy xệ sẽ được cải thiện. Súp kích thích các tuyến mô, điều hòa nội tiết tố làm ngực nở căng và săn lại”.
Cũng theo lời giới thiệu, sở dĩ “cau” biến thành... “bưởi” bởi “súp chứa 50 loại hợp chất phenolic chiết xuất từ đu đủ xanh, hạt nho cùng nhiều nhiên liệu đặc biệt nên thúc đẩy sự tăng trưởng tế bào mới, chống lão hóa làn da, giữ cho da dẻ dẻo dai, đàn hồi. Điều đáng quan tâm, giá của sản phẩm khá mềm, chỉ 759.000đ/hộp. Đặc biệt nhất, tạo ra vòng một hấp dẫn mà chả cần phẫu thuật đau đớn gì nên súp nở ngực sớm trở thành mặt hàng bán chạy của các hiệu thuốc ở Hà Nội. Tuy nhiên theo lời các chuyên gia y tế, đây là sự ngộ nhận, người dùng súp cảm thấy ngực có vẻ căng tròn hơn là do tác dụng phụ gây giữ nước. Có trường hợp tích quá nhiều gây sưng to nhưng chị em lại hí hửng, tưởng rằng ngực đang nở. Sự thực, chỉ có hormon sinh dục nữ tự phát triển trong cơ thể mới giúp ngực tăng trưởng, không có dược phẩm bên ngoài nào giúp “cau” biến thành “bưởi”. Súp nở ngực cũng chỉ là một dạng thực phẩm chức năng, sau một thời gian nếu không dùng, ngực sẽ trở về vị trí xuất phát, thậm chí còn có thể bị teo nhỏ đi do tác dụng phụ của sản phẩm.
LÔ LÔ
Phóng to |
Đã yếu còn ra gió
Dù ở phương Đông hay phương Tây thì con người cũng đều có những nhu cầu giống nhau trong sinh hoạt, trong giải trí. Do đó khi có trào lưu dân chơi xứ ta muốn đổi gió, kết bạn với gái Tây thì những tưởng sự cách biệt văn hóa địa lý sẽ khó thành, nhưng hóa ra đó là ngộ nhận. Thực tế nhiều tay chơi còn cho rằng tán gái Tây dễ hơn tán gái Việt. Đơn giản là dân Tây rất cởi mở, thường chủ động trong giao tiếp, không e dè như người Việt. Nhiều Tây nữ không quan trọng ngoại hình cao thấp, tiếng Anh dở ẹc cũng không thành vấn đề, nếu hợp nhãn là ô-kê, có thể “qua đêm” luôn. Có một sự thật là trong khi ta muốn đổi gió thì Tây cũng thích đi tìm cảm giác lạ ở xứ Á Đông. Bởi thế, ở những phố Tây như Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, Đinh Liệt (Hà Nội) hay Bùi Viện (Sài Gòn), hình ảnh cô gái nước ngoài tay trong tay chàng trai bản xứ không còn lạ lẫm nữa. Tuy nhiên trước đó những chàng trai muốn lấy le này phải chịu nhiều tốn kém trong khoản quà tặng đắt tiền.
Gái Tây rất thích đàn ông ga-lăng, thích đi chơi cuối tuần ở chốn công cộng như kiểu sàn nhảy, quán cà phê, dạo phố... Khi họ đã thích rồi thì chuyện tiền bạc không quan trọng, sẵn sàng chia đôi trong thanh toán. Tuy vậy không phải ai cũng dễ dãi, cũng có Tây nữ rất đáo để. Có một chàng nhà giàu lên phố Tây tìm bạn tình, sau khi làm quen, hai người rủ nhau vào khách sạn, rồi thỉnh thoảng họ lại gặp nhau và chàng không quên thề thốt gắn bó. Nhưng khi nàng dính bầu, chàng tính quất ngựa truy phong thì lập tức Tây nữ gửi đơn lên công ty (thuộc tập đoàn lớn) của chàng, ép phải cưới. Không muốn mất vị trí trưởng phòng, chàng đành phải rước “của nợ” về dinh, mặc dù lối sống khác biệt khiến chàng cay đắng. Không giống với người Á Đông, nữ Tây rất thoải mái khi nhắc đến chuyện tình dục và nhu cầu ấy của họ rất cao. Đã không ít chàng trai sau một thời gian sống chung, thấy chẳng kham nổi, đành bỏ của chạy lấy người. Tức cười nhất, khi bình luận chuyện đổi gió, một Tây nữ thuộc dạng ma xó buông ngay một câu đặc sệt phong cách Việt: “Đã yếu lại còn ra gió!”.
TRỊNH TRỌNG
Chết vì thiếu hiểu biết
Bây giờ bước chân vào nhà sách nào cũng thấy loại sách về phong thủy chiếm số lượng không nhỏ, ở ngoài lề đường hay trong lồng chợ cũng đầy rẫy sách phong thủy bày bán. Chỉ cần bỏ ra ít tiền, bỏ ra chút thời gian nghiên cứu là ai cũng có thể trở thành nhà phong thủy, sẵn sàng đưa thuật phong thủy vào cuộc sống. Do áp dụng tùy tiện nên đã có nhiều chuyện tức cười về phong thủy thực hành. Trong một lần đi tư vấn, nhà nghiên cứu phong thủy Nguyễn Cung Hà đã gặp một phụ nữ mặc áo xanh, quần xanh, đội nón xanh, đi giày xanh trông cứ như... ma cây. Đã vậy các vật dụng như bút, điện thoại, túi xách cho đến xe hơi cũng một màu xanh lè. Hỏi ra mới biết chị ta mạng mộc, theo suy luận phải lấy màu lá làm “tư tưởng chủ đạo”.
Cũng do kiến thức bập bõm, hiểu máy móc nên có người chôn hàng tạ đá thạch anh trong nhà để lấy sinh khí, thậm chí bỏ ra cả trăm triệu để đắp non bộ bằng đá thạch anh mà không hiểu rằng việc dùng quá nhiều đá dẫn đến đảo lộn từ trường, gây phản tác dụng. Tư gia của một giám đốc nọ có cái toa lét đặt sai hướng, theo lời “thầy” tư vấn chủ nhân bỏ ra mấy chục triệu mua đá thạch anh về rải quanh bệ bồn cầu để hóa giải. Tuy nhiên một chuyên gia cho biết “bệ bộn cầu đã chôn xuống đất thì rải đá ở trên giống như “gãi ngứa qua chăn”, chả có tác dụng gì”. Đau hơn nữa, có người sành về đá đã phát hiện ra số thạch anh làm phép đó chỉ là đá cuội trắng. Trong lúc chủ nhân chết điếng trong lòng thì “thầy” rung đùi với vụ trúng quả: 70 triệu cho công tư vấn lẫn tiền thạch... cuội.
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận