Kích ma phá lệ bói tuồng

CHIM CÂU
CHIM CÂU

TTC - Một thời chỉ thích vui…

Những nghệ sĩ kỳ cựu, lão làng như Kim Cương, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Hùng Minh… đều khẳng định lệ bói tuồng đã có từ lâu lắm, trên cả trăm năm. Trước 1975, có những đoàn cải lương vô ý dựng vở có cảnh buồn bã, chia ly vào dịp tết thì chủ gánh, nghệ sĩ sẽ bị khán giả mắng vốn, hoặc không ít khán giả đứng dậy ra về vì sợ xui. Thậm chí, dịp tết, đoàn nào khai trương vở có cái tên có vẻ lâm li bi đát là bán vé ế nhệ! Thế nên cải lương có hẳn khá nhiều kịch bản vui nhộn, dễ thương chuyên diễn tết như: Giấc mộng đêm xuân, Hoa Mộc Lan tòng chinh, Quân vương và thiếp, Tư Ếch du xuân, Phúc Lộc Thọ…

Tuy nhiên, đến năm 2008 thì kịch ma của sân khấu Sài Gòn đã bắt đầu công phá cái lệ bói tuồng - chỉ xem vở diễn vui vẻ, có hậu vào ngày tết.

xwWQlhZf.jpgPhóng to

Người sài gòn khoái kịch ma

Người Sài Gòn bây giờ khoái xem kịch ma, tết mà kịch ma vẫn nghẹt rạp! Cái lệ “bói tuồng” - ngày xuân ngày tết chỉ đi xem tuồng vui vẻ, kết thúc thật có hậu để “lấy hên” trong năm có từ lâu đời - với người Sài Gòn bây giờ xem ra đã không còn…

Trước năm 1975, có vở Con ma nhà họ Hứa và chương trình kịch lúc 0 giờ mang màu sắc kinh dị của các nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, Túy Hồng trên tivi. Sau năm 1975, kịch ma tuyệt tích giang hồ.

Ðến năm 2006, vở kịch ma đầu tiên của làng kịch TP.HCM là Người vợ ma ra đời ở sân khấu Kịch Phú Nhuận của nghệ sĩ Hồng Vân, lập tức trở thành một hiện tượng vì cực kỳ ăn khách. Khán giả tranh nhau mua vé, khán giả dưới tỉnh ùn ùn bao xe lên xem. Bà bầu Hồng Vân phải tăng lên một ngày 3 - 4 suất diễn kịch ma vào các ngày cuối tuần. Tác giả vở kịch ma cho biết chỉ hơn một năm vở Người vợ ma được công diễn, tiền tác quyền đủ để anh mua xe hơi.

Người vợ ma ăn khách đến tận tết 2007, vì vậy vở được xếp lịch diễn tết từ ngày mùng 4 trở đi. Vậy mà khán giả vẫn đông nghẹt. Ðến tết năm sau 2008, Người vợ ma vẫn ăn khách, lúc này chẳng kiêng cử gì nữa, vở được xếp kín lịch diễn dịp tết, và lệ "bói tuồng" coi như mất thiêng!

Ðủ các loại ma

Sau Người vợ ma, kịch Phú Nhuận liên tục ra mắt mỗi năm từ một đến vài vở kịch ma mới như: Quả tim máu, Người vợ ma phần II, Sám hối, Giếng lạ, Căn hộ 404, Thứ sáu ngày 13, 2-4-6… vở nào cũng ăn khách, vở nào cũng diễn suốt mấy năm liền.

Trước sự ăn khách của kịch ma, Kịch Sài Gòn của ông bầu Phước Sang liền nhập cuộc với một loạt vở có tên rùng rợn: Hồn ma báo oán, Quỷ, Áo cho người chết, Biệt thự ma, Hồn trinh nữ… Sân khấu mới ra mắt không lâu là Kịch Sài Gòn Phẳng cũng rượt theo đàn anh với những vở: Ðiện thoại lúc nửa đêm, Lầu hoang, Họa hồn… Với nhiều sân khấu bây giờ, khán giả chỉ muốn xem kịch ma, khi mua vé, thay vì hỏi vở này có diễn viên nào thì hỏi vở này có… ma không?

Ðể không làm chán khán giả, những người làm kịch ma đã làm mới ma với đủ loại ma như ma già, ma trẻ, ma nam, ma nữ, ma con nít, ma sói, ma búp bê… Cách nhát ma cũng được các sân khấu tìm tòi. Phổ biến nhất là các bóng trắng tóc xõa rũ rượi thình lình xuất hiện kèm theo những âm thanh rền rĩ ma quái hay những âm thanh gầm rú, hét la ghê rợn để dọa cho khán giả sợ.

Song, ăn tiền hay không là phải biết cho "con ma" bóng trắng xuất hiện ở chỗ nào bất ngờ nhất khiến khán giả nữ phải hét toáng lên. Vở này thì cho "ma" đi từ bên hông hai cánh khán phòng lên. Vở khác cho "ma" đi từ dưới khán phòng lên theo lối giữa. Có vở ma xuất hiện ngay giữa khán phòng, hay từ trên trời lao xuống, hoặc từ sân khấu đi thẳng xuống khán giả trong bối cảnh âm thanh rờn rợn, ánh sáng mờ ảo. Ðể tăng thêm phần rùng rợn, cái chết của các nhân vật biến thành ma cũng ly kỳ, quái dị không kém. Có nhân vật thì bị đập đầu chết, nhân vật khác treo cổ, người chết cháy, chết trôi, chết chém với máu me đầy người. Vở Hồn ma báo oán còn đốt lửa thật trên sân khấu, dàn cảnh như một con dao bửa đôi đầu người phụ nữ mang thai rất là khủng khiếp…

Vậy đó, nhưng không hiểu sao người Sài Gòn vẫn khoái coi kịch ma, kể cả ngày tư ngày tết. Thiệt hết biết!

XYvIugsi.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CHIM CÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất