04/05/2022 09:06 GMT+7

Kịch bản điên rồ nào ở Bernabeu?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Mỗi trận đấu của Real Madrid ở Champions League mùa này đều mang đến những đêm “mất ngủ” cho người hâm mộ bóng đá.

Kịch bản điên rồ nào ở Bernabeu? - Ảnh 1.

Cuộc chiến tuyến giữa hứa hẹn sẽ kịch tính khi Real Madrid có đủ binh hùng tướng mạnh - Ảnh: AFP

Và trận lượt về bán kết gặp Man City diễn ra lúc 2h ngày 5-5 (giờ Việt Nam) trên sân Bernabeu sắp tới cũng hứa hẹn mang đến bầu không khí nghẹt thở như vậy.

Trận thua 3-4 ở Etihad tuần trước không hẳn là một kết quả bất lợi với Real Madrid. Thậm chí khi còn luật bàn thắng sân khách, kết quả này gần như mang đến lợi thế cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Không thể nói trước điều gì

Tất nhiên, việc UEFA bỏ luật bàn thắng sân khách đã làm thay đổi những tính toán truyền thống ở các trận đấu loại trực tiếp đấu trường châu lục.

Những trận lượt đi mùa giải này hấp dẫn hơn hẳn trước đây, khi các đội đá sân nhà không có gì phải e dè. Ngay cả Atletico cũng từng chơi tấn công trước M.U ở vòng 16 đội. Thắng 4-3 lúc này cũng như thắng 1-0.

Guardiola có lẽ cũng phải thừa nhận rằng - khi đối đầu một đội bóng như Real Madrid, mức độ chính xác của các tính toán chiến thuật sẽ bị giảm đến mức thấp nhất.

Cụ thể, tại Etihad tuần trước, có đến 3 thời điểm Man City dẫn Real cách biệt 2 bàn. Hầu hết các đối thủ sẽ sụp đổ trong hoàn cảnh đó, khi đối đầu với những CLB do Pep Guardiola dẫn dắt. Chiến lược gia người Tây Ban Nha giàu kinh nghiệm hơn so với cả Pochettino lẫn Tuchel. Một khi thế trận đã diễn ra theo ý đồ của Pep, rất khó có chuyện đội bóng của ông vuột mất lợi thế.

Nhưng Benzema, Kroos và Modric đang cùng nhau tạo nên một thương hiệu "trường sinh" quá đáng nể. Tận dụng triệt để mọi sai lầm của đối thủ, tạo nên sự nguy hiểm từ những tình huống tưởng chừng an toàn, và hầu như không bị tác động tâm lý dưới mọi kiểu sức ép, Real Madrid là đội bóng không thể nói trước bất cứ điều gì ở thời điểm này.

Tâm lý của các học trò HLV Ancelotti cũng đang cực kỳ thoải mái sau khi chính thức vô địch La Liga hồi cuối tuần rồi. Chiến lược gia người Ý đã để Benzema, Vinicius, Kroos và gần như toàn bộ hàng phòng ngự ngồi dự bị trong trận thắng Espanyol. Ngược lại, Man City phải căng mình trong cuộc đua khốc liệt với Liverpool. Chỉ trong tháng 4, các học trò của Pep đã phải đá 9 trận, và tất cả đều là đại chiến.

Man City vẫn sẽ áp đảo?

Vẻ tức giận của HLV Guardiola khi chứng kiến một loạt tình huống hỏng ăn vì cá nhân của Mahrez trong trận lượt đi đã cho thấy sự lo xa của ông. Ở khá nhiều thời điểm, các ngôi sao của Man City đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt lên 3 bàn - được xem là khoảng cách đủ an toàn để lùi về phòng ngự. Giờ đây, chờ đợi Man City tại Bernabeu là một mặt trận tấn công rất khó lường.

Chỉ có Bayern Munich là ghi được nhiều bàn thắng hơn Real Madrid ở Champions League mùa này. Nhưng "Hùm xám" thật ra cũng chỉ giỏi bắt nạt các đội bóng yếu, như việc ghi 8 bàn vào lưới Salzburg. Trong khi đó, hàng tấn công của Real đã nã 5 bàn vào lưới Chelsea, 3 bàn vào lưới PSG, 3 bàn trước Inter Milan, và thêm 3 bàn nữa trước Man City. Ngay cả trong giai đoạn hoàng kim dưới thời Zidane, chúng ta cũng không thấy một Real đáng sợ đến thế.

Trong trận lượt đi, Real bị áp đảo về mặt thế trận một phần vì sự vắng mặt của Casemiro. Giờ đây, trong tay HLV Ancelotti đã lại có đủ bộ ba tiền vệ tốt nhất của mình. Điều này cũng cho phép ông đôn tiền vệ Valverde lên vị trí tiền đạo cánh phải ở hàng công. Đó là một phát kiến mới của chiến lược gia người Ý, giúp hàng tấn công của Real giàu sức chiến đấu hơn, bù đắp vào điểm yếu về tuổi tác, thể lực của Benzema. Đây cũng sẽ là vị trí nhạy cảm trong trận đại chiến này, khi hậu vệ cánh Kyle Walker của Man City dính chấn thương. Zinchenko - người có phong độ không tốt lắm ở mùa này có thể sẽ đá thay anh.

Phía Real cũng mất một trụ cột là trung vệ David Alaba. Vấn đề là các chân sút của Man City - tuy luôn rất giỏi trong việc khai thác sơ hở của đối phương để triển khai các đường tấn công, nhưng lại luôn bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Trong một trận đại chiến nghẹt thở và khó lường đến vậy, yếu tố đó có thể sẽ quyết định thắng bại. Man City với lực lượng trẻ hơn, khỏe hơn, đồng đều hơn cùng lợi thế dẫn 1 bàn đối đầu với một Real Madrid luôn mang khí phách "nhà vua".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên