​Kịch bản cũ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mùa hồng đã đến. Những vườn hồng ở Đà Lạt đẹp rực rỡ với những trái hồng đỏ cam khoe sắc thắm.

Nhưng nông dân trồng hồng ở Đà Lạt thì héo hắt khi trái hồng đang rớt giá thảm hại, bán với giá chỉ vừa đủ trả công cho người hái thuê!

- Ơ, sao mình không giúp nông dân Đà Lạt như từng giúp người trồng vải ở Hải Dương, Hưng Yên. Đó là kêu gọi người dân cả nước tích cực ăn hồng như từng ăn vải? Trước thì “ăn vải là yêu nước”, nay sửa lại thành “ăn hồng là yêu nước”…

- Nói như ông thì rồi đây sẽ đến phong trào “ ăn quýt hồng là yêu nước”, “ăn cam là yêu nước”, “ăn và uống dừa là yêu nước”… Tui thấy chuyện này không ổn tí nào.

- Chứ bây giờ biết làm sao? Thường ở xứ người ta, việc trồng trọt được quy hoạch đàng hoàng, phần nào tiêu thụ tươi, phần nào đóng hộp, sấy khô…; bao nhiêu sử dụng trong nước, bao nhiêu xuất khẩu ra nước ngoài, đi thị trường nào. Còn mình, phần lớn nông dân thường trồng theo phong trào, rồi khi thu hoạch nhiều quá thì bó tay.

- Ông nói thế là có ý trách ai đấy?

- Tui chả dám trách ai cả, mà chỉ ngồi đợi xem, không khéo rồi sẽ có mấy ông ở bộ này ngành kia bay đi nước ngoài để tìm thị trường tiêu thụ trái hồng, lúc mà nó đã chín nẫu trên cây! Một kịch bản cũ mèm…

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất