06/12/2011 00:11 GMT+7

Khúc mưa

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN (Quảng Nam)
NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN (Quảng Nam)

AT - Có cơn mưa vô tìnhRuổi rong mà da diếtTừ miền xa ký ứcTràn về...

Hình như là nỗi nhớVẫn len lén trào dângNên bàng hoàng xao xuyếnHuế mưa... giọt buồn ngân...

Hẹn hò cùng ngày cũRằng lòng sẽ nguôi ngoaiLại giăng đầy hoài niệmMùa đông, mưa và rơi...

DTBgBvTM.jpgPhóng toÁo Trắngsố 22 ra ngày 01/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN (Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên