​Không thể đổ thừa cho ông cán bộ xã

CÔ TÚ
CÔ TÚ

TTC - ● Báo NHN số 32 ngày 1-8-2014, truyện ngắn Liệt sĩ viết:

“Từ sáng sớm ngày 2-9-1967, từng tốp máy bay, từng loạt pháo từ bờ biển, từ bờ Nam dội xuống Vĩnh Linh. Một quả bom đã dội trúng ngã ba đường làm đổ bức tường quét vôi trắng mà mấy hôm trước anh cán bộ thông tin văn hóa xã đã mất ba ngày hì hục vẽ, vừa phải xuống hầm tránh bom pháo để kẻ lời kêu gọi của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”.

Chắc cô Tú cũng biết rằng câu “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi” nằm trong lời kêu gọi của Bác Hồ ngày 3-11-1968 thì làm sao mới năm 1967, anh cán bộ thông tin văn hóa xã ở Vĩnh Linh đã biết được mà kẻ lên bức tường làm khẩu hiệu?

TRẦN THỊ HÒA (Bắc Ninh) 

- Phát hiện của bạn rất chính xác. Nhưng đây không thể là cái sai của anh cán bộ xã ở Vĩnh Linh mà là cái sai của tác giả và báo NHN.

Nhỏ nhất thế giới (?!)  

● Tạp chí KTNN (20-6-2014), bài Chuyến đi tới Montenegro, tác giả viết: “Cộng hòa Montenegro là một quốc gia nhỏ nhất trên thế giới…”. Có thật thế chăng, cô Tú?

VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Với lãnh thổ khoảng 14.000 km2, nước Cộng hòa Montenegro (ở Đông Nam châu Âu) là quốc gia xếp thứ 164 về diện tích, đứng trên hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, chứ không phải là nước “nhỏ nhất thế giới”. Chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á, Montenegro rộng gần gấp ba nước Brunei (diện tích khoảng 5.770km2) và gấp 20 lần Singapore (khoảng 690km2).

Thời nào?      

● Báo Câu chuyện PL số 226 (8-2014), bài Nostradamus - nhà tiên tri vĩ đại..., tác giả viết: 

“Về trận hỏa hoạn lớn ở London năm 1966, Nostradamus đã tiên đoán rằng Máu của thần công lý sẽ bao phủ London - Thành phố sẽ bị cháy vào năm 66… Quả thật, vào ngày 2-9-1966, một ngọn lửa nhỏ đã bùng phát từ một cửa hàng bánh (…) và lan ra khắp thành phố, khiến 3/4 thành phố bị thiêu rụi và có khoảng 6 người bị chết…”. 

Cô Tú nghĩ sao về đoạn trích trên?

                        N.H. (Hà Nội)

- Nostradamus (tên thật Michel de Notredame; 1503 - 1566), dược sĩ và là “nhà tiên tri” người Pháp sống vào thế kỷ thứ 16 (chứ không phải 20). Còn trận “đại hỏa hoạn London” đề cập ở trên xảy ra vào năm 1666 (không phải 1966), thiêu rụi hơn 13.000 ngôi nhà, và số người chết chắc chắn không chỉ có một hàng đơn vị. Viết lách thế này thì “ớn” thật!

Mất năm  nào?      

● Sách Giai thoại tướng lĩnh Việt Nam (NXB Thanh Niên - 2011), bài Nói thêm về tướng Nguyễn Sơn ở trang 178 có câu: “Ông (Nguyễn Sơn) bị ung thư phổi, mất năm 1974 ở Hà Nội… ”. Sai rồi, phải không cô tú? 

                   HỒ VĂN THOAN  (Lâm Đồng)

- “Lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn (tên thật Vũ Nguyên Bác) là Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1948 và là Thiếu tướng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc - năm 1955 nên được gọi là “lưỡng quốc tướng quân”. Ông sinh năm 1908 và bị bệnh mất ngày 21-10-1956 (không phải 1974; hưởng dương 48 tuổi) tại Hà Nội.

Có cần sửa sai?

● Trên một số báo TT cách đây không lâu có mẫu tin ngắn nhan đề: Bắt trộm chó bị chĩa đâm vào trán. Cứ tưởng là tên bắt trộm chó nào đó bị đâm, té ra đọc xong mới biết sự thật ngược lại: nạn nhân là một người rượt đuổi bọn bắt trộm chó, bị chúng bắn cây chĩa vào trán. Chẳng lẽ nhà báo không thể thêm vài từ để bạn đọc khỏi hiểu lầm?

ĐÀO ĐỨC PHƯỚC (Đồng Nai)

- Vâng. Trường hợp này đáng lẽ phải viết: “Đuổi bắt bọn trộm chó, bị chĩa đâm vào trán”. 

Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CÔ TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất