02/11/2011 08:40 GMT+7

Không phải tại tôi

DinhThang
DinhThang

TTC - Vợ tôi là một phụ nữ khó tính. Việc gì không vừa ý, bả thường phản ứng rất mạnh. Những lúc ấy tôi rất cẩn trọng, nhưng con người mà, mấy ai tròn như quả bóng, làm sao mà tránh được sai sót.

Những lúc đó thay vì nhỏ nhẹ, ôn tồn thì vợ tôi lại um xùm, cáu gắt. Hàng xóm láng giềng nghe ngóng, họ nói lén: “Chà, ngày nào mà bả không la, chắc ngày đó không ăn cơm được quá!”. Chuyện cũng chẳng gì lớn. Đi làm về trễ mười phút (do kẹt xe, hoặc ráng ở lại cơ quan một tí để hoàn thành công việc, hoặc họp hành...) con cái bị điểm dưới 10, làm chưa kịp công việc vợ nhờ... là cô ấy to tiếng kết tội tôi.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U96HRhlo.jpgPhóng to

Cảm thấy gia đình sao cứ lộn xộn hoài, vợ tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân. May mắn thay, tôi được loại ra khỏi đối tượng tình nghi và cô ấy cũng không phải là nguyên nhân gây lộn xộn trong gia đình. Một hôm cô ấy bảo tôi: “Anh giúp em một tay, dời cái bếp ga nhà mình sang một chỗ thích hợp hơn nhé!”. Tôi ngạc nhiên: “Ủa! Chi vậy em?”.

Vợ tôi trả lời: “Sách phong thủy nói bếp nấu ăn mà nằm theo hướng vắt ngang qua kèo nhà là không nên, cái bếp ga nhà mình là trường hợp như vậy nên vợ chồng mình cứ cãi cọ nhau hoài, anh không biết à?”. Quả thật, nhìn kỹ vị trí bếp nấu ăn nhà mình tôi mới nhận ra điều hợp lý mà vợ tôi phân tích. Vậy mà từ lâu tôi lại nghĩ lầm là vợ khó tính. Mừng quá, tôi không cho vợ động đến móng tay. Tự mình ra tay dời bếp.

Nhưng chỉ được hơn một tuần lễ, vợ tôi lại trở tính như cũ. Tôi cũng đành cắn răng chịu đựng. Một buổi tối, trong lúc cô ấy hướng dẫn con học bài, tôi nghe cô ấy hỏi chuyện với con: “Này, nhìn sang nhà bà Sáu, con thấy gì không?”. “Thấy gì hở mẹ?”. “Nhà bà Sáu đặt cái bếp theo hướng đâm thẳng vào hông nhà mình nên bố mẹ cứ cãi nhau hoài đấy!”.

Nghe hai mẹ con nói chuyện, tôi thấy lo, nếu đúng là do cái bếp của nhà bên cạnh thì tôi vẫn còn phải chịu bả sinh sự, cáu gắt dài dài. Bởi tôi không bao giờ thuyết phục được bà Sáu dời cái bếp của mình đi chỗ khác, mà dẫu bà ấy có dời cái bếp không đâm vào hông nhà tôi thì cũng đâm vào đầu hay vào đuôi nhà tôi thôi!...

VŨ LÊ QUANG (Tiền Giang)

ceEYE5Gk.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất