19/04/2017 05:33 GMT+7

​Không phải Ronaldo, trọng tài đã đưa Real Madrid vào bán kết

LAN CHI
LAN CHI

TT - Không phải cú hat-trick của Cristiano Ronaldo mà chính trọng tài với những quyết định sai lầm đáng xấu hổ trên sân Bernabeu rạng sáng 19-4 (giờ VN) đã đá bay Bayern Munich ra khỏi Champions League.

Trọng tài Viktor Kassai (áo vàng) đã mắc nhiều sai lầm trong trận R.M đá bại B.M 4-2. Ảnh: REUTERS

Phút thứ 77, Sergio Ramos tự đưa bóng vào lưới nhà và Bayern Munich vươn lên dẫn trước 2-1. Tưởng như trận đấu đã kết thúc khi Ronaldo ghi bàn một phút trước đó, nhưng pha xử lý bóng kỳ lạ của đội trưởng Real đã giúp Bayern hồi sinh. Khi đó, “hùm xám” hoàn toàn có đủ niềm tin và sức mạnh để loại “dải thiên hà” ra khỏi Champions League.

Thật tiếc cho một Bayern kiên cường là Real có cầu thủ thứ 13 trên sân. Đó là trọng tài người Hungary Viktor Kassai. Phút thứ 84, Arturo Vidal xoạc bóng từ chân Marco Asensio. Không có gì khó hiểu khi cầu thủ Real ngã nhào xuống đất, nhưng ông Kassai bất ngờ rút chiếc thẻ vàng thứ hai đuổi Vidal ra khỏi sân.

Việt vị ít nhất 1m

Pha quay chậm cho thấy rõ ràng rằng Vidal đã xoạc bóng rất chính xác và hoàn toàn không phạm lỗi. Đau đớn hơn cho Bayern là ngay trước đó, Casemiro có một pha phạm lỗi nguy hiểm với Arjen Robben và hoàn toàn xứng đáng lĩnh thẻ vàng thứ hai, nhưng được trọng tài bỏ qua.

Chừng đó đã là đủ để nhấn chìm Bayern. Chơi bóng với 10 người trên sân khách Santiago Bernabeu trong hai hiệp phụ sau 90 phút vắt kiệt sức lực là thử thách quá lớn đối với bất kỳ đội bóng nào. Nhưng nhà vô địch Đức đã thể hiện tinh thần thi đấu rất kiên cường, họ sẵn sàng đôi công với Real chứ không co cụm phòng thủ chờ đá luân lưu.

Trước phút 105, các học trò của HLV Zinedine Zidane không tạo được bất cứ cơ hội đáng kể nào trước khung thành thủ môn Manuel Neuer. Và khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha gặp khó khăn, cầu thủ thứ 13 của họ một lần nữa lên tiếng.

Phút 105, Ramos chuyền bổng vào vòng cấm địa Bayern, Ronaldo đỡ bóng bằng ngực và tung cú vô lê tung lưới Neuer. Nhưng khi đó siêu sao Bồ Đào Nha đã đứng ở vị trí việt vị ít nhất 1m. Các cầu thủ Bayern la ó phản đối quyết định kỳ lạ của trọng tài Kassai nhưng vô ích.

Trận đấu đã kết thúc ở thời điểm đó, bởi một Bayern chỉ với 10 người hoàn toàn không thể đảo ngược tình thế và việc họ thủng lưới thêm hai bàn nữa cũng là dễ hiểu. Điều đáng mỉa mai là ngay cả bàn thắng thứ ba của Ronaldo lẽ ra cũng không thể được công nhận.

Marcelo đã có một pha solo phi thường, nhưng khi anh chuyền bóng cho Ronaldo sút vào lưới trống thì cầu thủ Bồ Đào Nha cũng đã đứng ở vị trí việt vị. Thậm chí Ronaldo còn nhìn về phía trọng tài trước khi thực hiện màn ăn mừng quen thuộc.

Kết thúc trận đấu, báo Anh Guardian viết: “Bayern đã bị cướp trắng”. Còn Telegraph viết: “Các quyết định của trọng tài mới là tâm điểm của trận đấu”. Trên mạng xã hội, không ít cổ động viên và cả các cầu thủ Barcelona đã lên tiếng phản đối trọng tài dữ dội. Thật đáng ngạc nhiên và thất vọng khi một trận cầu đỉnh cao của bóng đá châu Âu lại sụp đổ bởi những quyết định rất kém cỏi của trọng tài.

Số phận bất công, nhưng...

Đây rõ ràng không phải là một trận đấu hay của Real. Họ đã chiến thắng hoàn toàn không xứng đáng, chỉ Marcelo thực sự tỏa sáng rực rỡ và khẳng định vị thế hậu vệ cánh trái số một thế giới. Còn Bayern có thể lên án trọng tài hay nguyền rủa số phận bất công, nhưng cũng phải nói rằng điều đáng khen duy nhất của họ ở trận đấu này là tinh thần chiến đấu quật cường.

“Hùm xám” cũng đã chơi một trận đầy lỗi, đặc biệt là hàng thủ nhiều lần lơi lỏng, dù Mats Hummels và Jerome Boateng đã nỗ lực hết sức trong tình cảnh mới bình phục chấn thương. Trong bàn thua đầu tiên của Bayern, không hậu vệ nào kèm chặt Ronaldo. Đến cả thủ môn số một thế giới Neuer cũng có nhiều pha bắt bóng lóng ngóng.

Ở hàng tiền vệ, Xabi Alonso và Thiago chơi đầy thất vọng, thường xuyên chuyền bóng hỏng nhưng Ancelotti điều chỉnh chiến thuật quá chậm. Robben, Franck Ribery và Vidal đã phải cày ải thay cho họ. Hai hậu vệ cánh của Bayern là David Alaba và đội trưởng Philip Lahm thường xuyên dâng cao để chồng cánh, và hậu quả là Real luôn có cơ hội phản công nhanh.

Và ông Ancelotti không có phương án nào để khắc phục điểm yếu này. Rõ ràng Bayern thiếu phương án B, thiếu chiều sâu đội hình cần thiết.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Ancelotti vẫn có quyền tự hào vì đã chơi một trận đấu đầy quả cảm. Còn với Real, chiến thắng này sẽ giúp họ tràn đầy cơ hội bảo vệ chức vô địch Champions League. Nhưng liệu có ai gọi họ là UEFAREAL hay không?

LAN CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên