* Một trái cóc cho Giao lộ định mệnh:
Thật là định mệnh khi đạo diễn Victor Vũ được đa số giám khảo đồng thuận trao cho trái cóc đầu tiên vì đã “có công” làm một phim Việt Nam lại khiến cho khán giả tò mò đi mua dĩa xem lại một phim Mỹ sản xuất cách đây 20 năm.
Khán giả nóng lòng xem lại Shattered (có tên là Tan vỡ bây giờ được đặt lại là Giao lộ định mệnh cho giống như tên phim của Victor Vũ). Bởi vì là phim Giao lộ định mệnh của Victor Vũ như là anh em sinh đôi của Shattered, truyện phim giống hệt nhưng có điều là... dở hơn về cách quay lẫn kỹ xảo, chưa nói là có vài diễn viên diễn quá xá là tệ.
![]() |
Có lẽ đạo diễn Victor Vũ cho rằng dân Việt Nam ta ít xem phim, nên chẳng biết phim Shattered nó ra mần sao; hay là đạo diễn cho rằng đã 20 năm qua, lớp trẻ sẽ chẳng biết phim này, còn người già thì đã quên đi chăng?
Riêng đạo diễn Victor Vũ cho rằng “đây chỉ là sự trùng hợp” vì ông chưa xem phim này. Điều này cũng quá lạ cho một đạo diễn học từ Mỹ, thích phong cách Hitchcock mà lại không xem phim Shattered - một phim lấy cảm hứng từ Hitchcock.
* Một trái cóc chia cho NXB Hội Nhà Văn và công ty Youbooks:
Sợi xích là cuốn sách vừa ra đời đã gây đình đám về tính chất sex trong văn chương và hình ảnh của tác giả Lê Kiều Như.
Được biết ca sĩ, diễn viên Lê Kiều Như nổi hứng viết một quyển tiểu thuyết được dư luận cho là “tự nhiên chủ nghĩa đến kỳ quặc trong việc miêu tả tình dục”. Chưa hết, ngoài câu chữ gợi tình ra, bạn đọc còn được khuyến mãi thêm 20 trang in màu hình của chính nữ tác giả, trong đó một số tấm ảnh chụp theo phong cách khỏa thân!
Tuy nhiên, sau khi bàn luận ì xèo, Ban giám khảo nhất trí không để cho Lê Kiều Như được “vinh dự” nhận Trái Cóc Xanh, vì không thể qua được “sự thẩm định bất cẩn” của Nhà xuất bản Hội Nhà Văn khi liên kết cùng công ty Youbooks.
![]() |
Riêng về công ty Youbooks cũng đã được Ban giám khảo cho chia giải cùng NXB Hội Nhà Văn vì đã qua mặt NXB Hội Nhà Văn khi tự tiện in thêm vào sách 20 trang hình ảnh mà không thông qua NXB, cũng như đã tổ chức ra mắt sách rình rang trước khi nộp lưu chiểu (theo qui định 10 ngày sau khi nộp lưu chiểu, sách mới được phát hành).
Một Trái Cóc Xanh chia đều cho một bên bán giấy phép mà bỏ mặc cho tư nhân muốn mần gì thì mần, và cho một bên lợi dụng sơ hở của phía chủ quản để mình muốn mần gì thì mình mần.
* Và nỗi ấm ức của Ban giám khảo:
Có Trái cóc trong tay, nhưng Ban giám khảo không phải muốn trao cho ai là trao. Đời đôi lúc kỳ như vậy!
Đó là sự kiện đấu giá từ thiện ảo đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung. Đêm hội diễn ra hoành tráng, được trực tiếp “tàng hình” rồi có màn đấu giá tứ linh - tứ leo gì đó lên đến 47,9 tỉ đồng.
Có thể chuyện sẽ không lùm xùm nếu như công ty Bảo Long - nơi đã mua bộ tứ linh giá 47,9 tỉ nhưng lại từ chối mua và đề nghị hỗ trợ 1 tỉ đồng. Sau đó, tại cuộc họp báo sáng 27-11 tại TP.HCM, ông Đinh Gia Diên, tổng giám đốc công ty CP Đá quí Gia Gia, trưởng ban tổ chức đêm hội đấu giá từ thiện, nói: “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung phải tổ chức chui, vì đơn vị cung cấp bản quyền cũng là đơn vị lo giấy phép nhưng lại không xin được giấy phép tổ chức đêm hội”.

Tiếp theo, trong thông báo ngày 1-12, công ty CP Tập đoàn TTTN đã khẳng định công ty CP Đá quí Gia Gia đã thực hiện sai thỏa thuận là tự ý đưa các vật phẩm đấu giá vào đêm diễn, gây nên vụ lùm xùm khi tiền đấu giá không được trả. Mặt khác, công ty CP Tập đoàn TTTN đã cung cấp giấy phép cho công ty Gia Gia. Giải thích lý do tự đưa vật phẩm đấu giá, ông Diên cho rằng ban đầu công ty mua bản quyền của công ty CP Tập đoàn TTTN với mục đích: Xúc tiến đầu tư thương mại và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam ra thế giới.
Vì thế, tên gọi ban đầu là “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và Doanh nhân 2010”. Tuy nhiên, vì thời điểm đó miền Trung bị bão lũ nên công ty Gia Gia quyết định thay đổi kịch bản và mời Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tham gia để nhận những khoản tiền đóng góp của chương trình để ủng hộ đồng bào miền Trung.
Với mục đích thứ ba là từ thiện, tên gọi đêm hội đã được đổi là “Đêm hội Hoa hậu Trái Đất và Doanh nhân hướng về miền Trung”. Khi thay đổi chương trình, Ban tổ chức sợ không quyên góp được nhiều tiền nên quyết định kêu gọi các chủ nhân có vật phẩm có giá trị và có tính văn hóa cao tham gia chương trình, và đã nhận được 3 vật phẩm đấu giá là bức tranh đá quí, viên đá ruby, trống đồng.
Kết quả giải TRÁI CÓC XANH 2010 1- Đạo diễn VICTOR VŨ, phim Giao lộ định mệnh. 2- NXB HỘI NHÀ VĂN và công ty YOUBOOKS trong việc xuất bản quyển Sợi xích của Lê Kiều Như. |
Và tất cả những vật phẩm đem đấu giá qua điện thoại này đã trở thành trò đùa.
Vào những ngày cuối năm, có lẽ đây là sự kiện gây nên sự quan tâm của độc giả nhiều nhất, nhưng không thể trao giải được vì chưa biết cụ thể ai là người xứng đáng nhất nhận giải này? Chỉ đành ghi nhận là một sự kiện vượt qua tầm dự liệu của Ban giám khảo.
Qua bài báo này, Ban giám khảo mong rằng đại gia Phạm Văn Đạt, giám đốc công ty Gốm sứ Bảo Long, nên nhớ giữ lời chuyển 1 tỉ đồng ủng hộ cho Hội Chữ thập đỏ như đã hứa, sau khi xù mua bộ Tứ linh!
Trở lại vụ buôn bán giấy phép có liên quan đến một xì-căng-đan trong giới điện ảnh năm qua là vụ lùm xùm của thí sinh Vũ Lâm và đạo diễn Thanh Quỳnh, giám đốc công ty Siêu Nhân Việt, trong “vụ án” cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010 do tạp chí Điện Ảnh TP.HCM tổ chức. Dư luận nghi vấn là hai “thầy - trò” này dàn dựng kịch bản để tự lăngxê. Chỉ đáng trách là tạp chí Điện Ảnh - nơi tổ chức cuộc thi - lại trao hẳn một cuộc thi cho công ty tư nhân Siêu Nhân Việt để đạo diễn Thanh Quỳnh có thể thao túng mọi thứ - kể cả giải thưởng (?).
Điều đáng buồn nhất trong những vấn đề văn hóa năm qua mà toàn thể Ban giám khảo đều bức xúc, nhưng không biết phải trao giải cho ai, vì nếu cho thì phải trao cả cây cóc chứ không phải từng trái, đó là việc trùng tu di tích lịch sử. Nổi cộm nhất là cổng thành nhà Mạc ở Tuyên Quang, tồn tại 418 năm, với những viên gạch ngày xưa đầy nét rêu phong đẹp cả về mặt lịch sử lẫn nghệ thuật, mà tỉnh Tuyên Quang đã biến thành cái lò gạch không biết của Chí Phèo hay Bá Kiến. Rồi người ta san bằng đền thờ Lý Chiêu Hoàng ngay sau hôm công nhận nó là Di tích văn hóa để xây mới từ nền đến nóc.
Thành cổ Sơn Tây thì được dựng lại cổng thành, quét nước xi-măng đen xịt làm lu mờ màu đá ong rất đặc trưng ở nơi đây. Đền thờ Chu Văn An ở Thanh Liệt sau khi được đưa vào tu sửa, không hiểu vì lý do gì mà người ta bỏ hẳn lầu bình thơ của thầy giáo Chu Văn An xưa kia. Tại đền Voi Phục, để phục vụ cho việc mở rộng qui mô, xây mới các hạng mục, nhiều cây xanh bị phá bỏ không thương tiếc, kể cả cây cổ thụ quí hiếm góp phần làm nên sự linh thiêng, uy nghi của ngôi đền hàng trăm năm tuổi. (Theo báo Xây Dựng).
“Người ta” (vì không biết là đại gia hay quan viên, làng xã nào chịu trách nhiệm) trùng tu di tích lịch sử, nhưng lại không theo quan niệm cốt lõi của nó là duy trì lịch sử của di tích, mà chỉ để làm... du lịch thì ôi thôi, rồi đời rồi Lượm ơi! Với những món tiền tỉ tỉ khổng lồ, rồi đây trong những năm tới, nếu không có qui chuẩn việc trùng tu rõ ràng thì sẽ còn nhiều món “thức ăn nhanh” được chế biến dưới danh nghĩa trùng tu di tích lịch sử.
Các tiền nhân có hiểu cho chăng?! Sau cùng, dường như để cho nhẹ cái đầu, bèn nhắc đến chuyện các nữ ca sĩ xinh đẹp đầy đủ 3 vòng đã cho khán giả xem nhiều hơn ca trên sân khấu, khi cố tình hoặc vô tình “lộ hàng” trên sân khấu.
Danh sách “lộ hàng” hơi bị nhiều à nha! Đoan Trang trong đêm tiệc mừng Ngô Thanh Vân; Duyên Anh thì lộ “chip” trong chương trình Tam thập tinh hoa; rồi nào là Trang Nhung, BB Phạm, Hà Anh, Tăng Thanh Hà, Diễm Hương, Quách An An, Thu Minh thì nude hoàn toàn trong album Giác quan thứ sáu...; ngay cả ca sĩ nhí Xuân Mai cũng tập tễnh bắt chước theo các đàn chị...
Sau chuyện “lộ hàng”, các ca sĩ thanh minh búa xua, nhưng ai chẳng biết, lâu quá báo chí không nhắc, sợ dư luận quên nên đem chút hàng họ vốn có đánh bóng lại tên tuổi. May là các nam ca sĩ trong năm qua không theo chiêu “lẳng xê” này, nếu có, chắc các thành viên nữ trong Ban giám khảo Trái Cóc Xanh “khóc” quá!
Hội đồng giám khảo giải Trái Cóc Xanh (lần XVII) năm
1) Ông LÊ VĂN NGHĨA Phó tổng thư ký tòa soạn phụ trách báo Tuổi Trẻ Cười.
2) Bà DƯƠNG THỊ LIÊN CHI Phó tổng biên tập báo Sân Khấu TP.HCM.
3) Ông LÊ MINH QUỐC Thư ký tòa soạn báo Phụ Nữ TP.HCM chủ nhật.
4) Ông HỮU THÂN Trưởng ban VHVN báo Người Lao Động.
5) Bà TRẦN BẠCH TUYẾT Trưởng ban VHVN báo Sài Gòn Giải Phóng.
6) Bà ĐINH THÚY NGA Chủ biên VHVN báo Tuổi Trẻ TP.HCM.
7) Ông TRƯƠNG TUẤN Trưởng ban VHVN-Thể Thao- Quốc tế, báo Công An TP.HCM.
8) Ông ĐỨC HIỂN Phó tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM. |
THẰNG HỀ (Thư ký buổi họp ghi)
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận