26/01/2010 23:46 GMT+7

Không gian âm nhạc Đặng Thái Sơn

PHẠM THÀNH NHÂN
PHẠM THÀNH NHÂN

TTO - Đánh dấu chặng đường 30 năm nghề nghiệp cũng như kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thiên tài âm nhạc Frédéric Chopin, NSND Đặng Thái Sơn đã có buổi hòa nhạc riêng tại Nhà hát TP.HCM vào tối 26-1-2010.

QtfVZ5FU.jpgPhóng to
7R4mDdIj.jpg
NSND Đặng Thái Sơn trong đêm hòa nhạc - Ảnh: Gia Tiến

Trong một không gian tĩnh lặng hiếm thấy so với những chương trình hòa nhạc thông thường, tiếng đàn Đặng Thái Sơn trỗi lên khi réo rắt, khi u uẩn như để chia sẻ cùng công chúng cái ông thường gọi là hồn nhạc và cảm giao. Ông đúng khi bảo rằng sự lộng lẫy và sôi nổi tuổi đôi mươi đã qua để giờ đây khán giả được nghe tiếng dương cầm trầm tĩnh và thấp thoáng đâu đó là nỗi cô đơn.

Chỉ một Đặng Thái Sơn và một cây dương cầm trên sân khấu cũng đủ để hút hồn khán giả khi họ đã bắt được “sóng” của nhau.

PHẠM THÀNH NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên