Phóng to |
| Chị Loan đang bán hàng rong tại bến xe Củ Chi - Ảnh: Q.Ngọc |
Chị Nguyễn Thị Loan (32 tuổi, bán nước mía dạo) cho biết khoảng 15g ngày 1-5, chị bị năm bảo vệ xô đẩy, lôi kéo không cho chị bán hàng rong.
Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người bán vé số, bánh tráng, bánh mì... tại bến xe Củ Chi đều bất bình cho biết bị bảo vệ ở đây rượt đuổi, lôi kéo thô bạo, tịch thu hàng hóa. Nhiều lần họ đã bày tỏ nguyện vọng được đăng ký, cấp thẻ để có thể buôn bán dưới sự kiểm soát của đội bảo vệ nhưng không được quan tâm.
Ngày 4-5, ông Tô Văn Lịch - đội trưởng đội quản lý bến xe Củ Chi - cho biết việc cấm buôn bán hàng rong trong khu vực bến xe đã được triển khai từ năm 2008 đến nay, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị và vệ sinh môi trường tại bến xe.
Ông Lịch nói: “Thời gian gần đây chúng tôi làm quyết liệt hơn vì có phản ảnh từ người dân về nạn hàng rong chèo kéo hành khách trên các tuyến xe”.
Tuy nhiên, ông Lịch cũng thừa nhận trong lúc làm nhiệm vụ, một số bảo vệ có thái độ nóng nảy và cho biết sẽ trình nguyện vọng của những người bán hàng rong lên thường trực UBND huyện Củ Chi để xin ý kiến chỉ đạo.
|
* Xe container tông vào rào chắn. Ngày 5-5, một bạn đọc báo tin sáng cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần cầu Sập (P.7,Q.8, TP.HCM) xảy ra vụ va chạm giữa xe container và xe tải. Theo Công an Q.8, khoảng 3g ngày 5-5, một xe đầu kéo container lưu thông từ hướng Q.7 đi quốc lộ 1A, tới gần đoạn cầu Sập thì tự tông vào rào chắn ven đường, không có việc tông nhau giữa hai xe như bạn đọc phản ảnh. * Cột điện nứt chân. “Cột điện trước nhà 24/27 đường 16, khu phố 12, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM) bị nứt chân và nghiêng (ảnh) khiến người dân lo lắng” - bạn đọc tên Cường báo tin sáng 5-5.
Theo anh Cường, cột điện nói trên chỉ mới nứt chân và bị uốn cong trong vài ngày nay. Ban đầu dưới chân cột điện chỉ xuất hiện những vết nứt nhỏ nhưng do bó dây cáp phía trên quá nặng khiến cột điện nhanh chóng bị uốn cong xuống và các vết nứt xuất hiện lớn hơn, nhiều hơn. Cột điện này nằm ngay góc ngã tư và đường cáp phía trên tạo thành góc vuông nên phải chịu lực kéo rất lớn. Bà con trong khu vực cho rằng nếu không xử lý kịp thời, khi mưa to gió lớn nguy cơ cột điện ngã là rất cao. Chiều cùng ngày, đại diện Công ty Điện lực Bình Phú hứa sẽ cho nhân viên kỹ thuật xuống kiểm tra để có hướng giải quyết cụ thể. * Sao bắt bệnh nhân phải chờ? “Khoảng 5g30 ngày 2-5, vợ tôi bị té khiến chân sưng cộm lên. Nghi bị gãy chân nên tôi đưa vợ đến phòng khám đa khoa Sài Gòn ở tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP.HCM) điều trị. Bên ngoài phòng khám này đề bảng cấp cứu 24/24 giờ nhưng nhân viên phòng khám nói vợ tôi phải chờ từ 6g15 đến khoảng 8g mới có bác sĩ đến khám” - một bạn đọc phản ảnh. Theo ông Lê Xuân Hoàng - chủ tịch hội đồng quản trị phòng khám đa khoa Sài Gòn, sáng 2-5 ông có mặt ở phòng khám và đã giải thích cho bệnh nhân rằng ngày 30-4 và 1-5 phòng khám đã cho toàn bộ CB-CNV nghỉ lễ. Đến 7g15 ngày 2-5, phòng khám mới hoạt động trở lại nên bệnh nhân chịu khó chờ một chút. “Tôi cũng đã giải thích cho bệnh nhân và người nhà là bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nên có thể chờ được. Trong thời gian chờ, nhân viên của phòng khám sẽ chích thuốc giảm đau và đến 7g30 bác sĩ sẽ chụp phim kiểm tra xem bệnh nhân có bị gãy chân hay không, nhưng bệnh nhân và người nhà tỏ ra bực mình và bỏ đi” - ông Hoàng nói. * Cô giáo đánh học trò quá tay. Ngày 5-5, bạn đọc Dương Hồng Thơ (ngụ ấp 3, thị trấn Tắc Vân, TP Cà Mau) phản ảnh con của chị là cháu T.A.T. (12 tuổi, học sinh lớp 4A Trường tiểu học Tắc Vân 1, TP Cà Mau) bị cô giáo L.T.S. dùng roi tre đánh vào mông và cánh tay khiến mông và tay em bị bầm tím. Chị Thơ cho biết cháu T. kể do cháu không thuộc bài môn địa lý nên bị cô S. dùng roi tre quất vào mông và tay nhiều cái rất mạnh khiến những chỗ bị đánh sưng lên và bầm tím. Ông Trần Hướng Quê, phó hiệu trưởng nhà trường, xác nhận sự việc cô S. đánh học trò là có thật. Ông Quê cho biết nhà trường đã yêu cầu cô S. viết bản tường trình và đến nhà thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho cháu T.. “Nhà trường cũng đã mời ban đại diện phụ huynh học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường họp để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật cô S.” - ông Quê nói. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận