09/07/2011 11:56 GMT+7

Không Djokovic, Nadal, Serbia và Tây Ban Nha vẫn thắng

NGỌC ĐIỆP (Theo Reuters, Davis Cup)
NGỌC ĐIỆP (Theo Reuters, Davis Cup)

TTO - Không cần đến sự xuất hiện của hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Novak Djokovic và Rafael Nadal, tuyển Serbia và Tây Ban Nha vẫn giành được lợi thế lớn về tỉ số sau lượt trận tứ kết Giải quần vợt nam Davis Cup 2011 diễn ra rạng sáng 9-7.

TTO - Không cần đến sự xuất hiện của hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Novak Djokovic và Rafael Nadal, tuyển Serbia và Tây Ban Nha vẫn giành được lợi thế lớn về tỉ số sau lượt trận tứ kết Giải quần vợt nam Davis Cup 2011 diễn ra rạng sáng 9-7.

Do vừa phát hiện chấn thương đầu gối sau khi giành chức vô địch giải Wimbledon, tân số 1 thế giới Novak Djokovic quyết định rút lui khỏi danh sách tuyển Serbia trong đợt tập trung lần này. Song do vẫn giữ được bộ khung từng đăng quang Davis Cup 2010, đồng thời đối thủ Thụy Điển không có đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Robin Soderling, tay vợt số 1 của họ, vì vậy tuyển Serbia dễ dàng giành trọn hai chiến thắng trong những trận đơn nam đầu tiên.

Bất chấp phải thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả tại nhà thi đấu Halmstad Arena (Halmstad, Thụy Điển), Viktor Troicki và Janko Tipsarevic vẫn biết cách làm tắt tiếng khán giả nước chủ nhà khi đánh bại Michael Ryderstedt và Ervin Eleskovic. Ở trận đầu tiên, Troicki vượt qua Ryderstedt 3-1 (6-3, 6-1, 6-7, 7-5). Trên đà hưng phấn, Tipsarevic khép lại ngày thi đấu thành công mỹ mãn khi thắng “sớm” Eleskovic do đối thủ bỏ cuộc trong set thứ hai (6-2, 1-0). Với kết quả này, tuyển Serbia gần như đặt một chân vào chơi trận bán kết vì chỉ cần thêm một trận thắng nữa trong số ba trận còn lại (đôi nam hay 2 trận đơn nam) sẽ hoàn thành mục tiêu.

Nếu loại được Thụy Điển, Serbia sẽ chạm trán tuyển Argentina tại vòng đấu quy tụ 4 đội tuyển mạnh nhất của Davis Cup năm nay. Cùng ngày, Argentina sớm ghi tên vào bán kết nhờ đánh bại Kazakhstan với tỉ số 3-0. Hôm 7-7, cựu số 4 thế giới Juan Martin Del Potro và Juan Monaco giúp đội nhà dẫn trước 2-0 ở những trận đơn nam. 24 giờ sau, đôi Juan Ignacio Chela - Eduardo Schwank dễ dàng hạ đôi Evgeny Korolev - Yuri Schukin 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) trong trận đôi nam, qua đó hoàn tất chiến thắng sớm bất kể kết quả hai trận đơn nam còn lại.

Trong khi đó, tuyển Mỹ dù được chơi trên sân nhà nhưng đã gây thất vọng khi toàn thua trong ngày thi đấu 9-7. Đầu tiên, Mardy Fish gác vợt trước Feliciano Lopez 2-3 (4-6, 6-3, 3-6, 7-6, 6-8), còn Andy Roddick thua đậm David Ferrer 0-3 (6-7, 5-7, 3-6). Lúc này, cơ hội lật ngược thế cờ của đội tuyển đang giữ số lần vô địch Davis Cup nhiều nhất với 16 lần kể từ kỷ nguyên mở đến nay (1968) đang trở nên mong manh khi buộc phải thắng ở cả ba trận còn lại. Hôm nay (9-7), hi vọng trước tiên sẽ được đặt lên vai anh em nhà Bryan, cặp đôi vừa có được danh hiệu Grand Slam thứ 11 trong sự nghiệp khi vô địch Wimbledon 2011 ở nội dung đôi nam.

Ở một cặp đấu khác, tuyển Pháp dẫn trước Đức 2-0 ngay trên sân đối phương nhờ thắng lợi của Richard Gasquet và Gael Monfils.

NGỌC ĐIỆP (Theo Reuters, Davis Cup)

NGỌC ĐIỆP (Theo Reuters, Davis Cup)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên