Không dám "nổ" nữa...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hôm nay, tui mời các chiến hữu ra đây, nơi quán nhậu thân quen này, để chứng giám cho việc tui xin được từ bỏ biệt danh “nổ”. Tui tự thấy... xấu hổ khi mang danh hiệu trên mà trình độ “nổ” thật quá thấp kém, chỉ xứng tầm pháo chuột lép bép cho vui.

- Sao tự dưng xuống giá quá vậy? Hôm qua mới nghe ông “nổ” với bà Tư cà phê là “vô vọng cổ còn mùi hơn Vũ Linh” mà?

- Chỉ là những lời mua vui. Nếu ông anh cho rằng tui nói ca vọng cổ mùi hơn Vũ Linh là “nổ”, thì xin nói lại cho chính xác rằng “chỉ bằng Vũ Linh” thôi! Mà từ rày tui cũng không dám “nổ” nữa, các bậc cao thủ xa gần nghe được lại cười cho “thế mà cũng đòi... nổ”.

- Cao thủ ở đâu mà làm ông bạn “tịt ngòi” vậy?

- Thì vừa rồi đọc báo nghe đài, biết có bậc đàn anh phương nọ nhân đám cưới con mình đã cho phát thiệp hồng khắp chốn. Điều đáng nể là ghi luôn “chức danh trọng trách” cho bà con xa gần, tả hữu anh em biết mà... liệu tính cho phải phép! “Nổ” thế mới gọi là “nổ” phải không? Rồi hôm qua đây một vị trong một cuộc hội thảo khi phát biểu tranh luận đã nhẹ nhàng: “Tôi không giỏi nhưng cũng đi thi toán quốc tế...”. Tui nghe mà cảm phục đến tê người.

- Thế thì ông bạn nên khóc ba tiếng mà rằng “tôi không dám nổ nữa, dù rằng đã từng... rất... nổ”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất