12/12/2013 02:23 GMT+7

“Không có gì phải lo”

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Dù động viên nhau cùng vượt qua nỗi buồn sau trận thua U-23 Singapore, nhưng buổi tập nhẹ của đội tuyển U-23 VN vào chiều 11-12 vẫn không thể vui như thường lệ.

Ngày 11-12, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đã kêu gọi toàn đội cần phải vượt qua nỗi buồn để hướng đến hai trận đấu quan trọng sắp tới. Dù vậy, ở buổi tập chiều, các cầu thủ chạy vòng quanh khách sạn mà gần như chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Đội trưởng Văn Quyết chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua vấp ngã này để thi đấu tốt trong hai trận đấu còn lại. Chúng tôi có quyền tự quyết và sẽ cố gắng giải quyết từng trận một”.

Nói về tình huống bị thủng lưới, thủ môn Bửu Ngọc kể: “Tôi không nhìn thấy gì cả vì phía trước có rất đông cầu thủ hai đội. Chỉ khi bóng bật trúng chân Mạnh Hùng, tôi mới nhìn thấy nhưng lúc đó đã muộn mất rồi”. Còn tiền vệ Thanh Hiền thì cho biết sau trận đấu, toàn đội về lại khách sạn xem lại bàn thua mà không khỏi giận bản thân mình. Thanh Hiền nói: “Tình huống đó rất đơn giản, cú sút của Sahil Suhaimi không mạnh, có thể chặn được nhưng bóng lại bật chân Mạnh Hùng đổi hướng vào lưới”.

Trả lời giới truyền thông sau buổi tập, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông không có gì phải lo lắng và U-23 VN vẫn có thể giành vé vào bán kết. Ông nói: “Quyền tự quyết đang nằm trong tay U-23 VN. Chúng tôi sẽ đánh bại U-23 Lào và sau đó chơi trận quyết định với U-23 Malaysia. Nếu toàn thắng cả hai trận đấu sắp tới, chúng tôi còn có thể giành ngôi nhất bảng. Việc chúng tôi toàn chơi bóng bổng trong 10 phút còn lại của trận đấu với U-23 Singapore là điều bình thường, vì các đội tuyển khác trên thế giới cũng làm vậy khi đang bị dẫn trước mà thời gian còn lại không nhiều nhằm tiếp cận cầu môn đối phương nhanh hơn”.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng đặt quyết tâm lớn cho trận đấu sắp tới với U-23 Lào. Anh nói: “Chúng tôi đã thua một trận không đáng thua. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ là lúc chúng tôi phải tập trung cho hai trận đấu còn lại để có thể vào bán kết. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn nếu được tung vào sân để giúp U-23 VN giành chiến thắng”.

Sáng nay 12-12, HLV Hoàng Văn Phúc cùng các cầu thủ U-23 VN xem băng hình trận đấu của U-23 Lào để phân tích đối thủ và chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu.

Giải thích về quyết định treo thưởng của VFF sau khi từng nói rằng sẽ không treo thưởng cho U-23 VN tại SEA Games 27, quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Không treo thì đội không có động lực. Cái gì không đúng, sai thì sửa thôi”.

[box]

“Ban huấn luyện sai lầm về đấu pháp”

Đó là nhận xét của chuyên gia Đoàn Minh Xương và HLV Trần Công Minh trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ sau hai trận đấu đầu tiên của tuyển U-23 VN ở SEA Games 27.

HLV Trần Công Minh nói: “Theo tôi, trong những trận đấu tiếp theo, chúng ta cần tạo ra nhiều phương án tấn công hơn nữa để gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Hiệp hai của trận thua Singapore, dù đối thủ chỉ chơi với một tiền đạo nhưng bên phần sân nhà của chúng ta có đến hai trung vệ và một tiền vệ trụ, như vậy là dư người. Bên cạnh đó, U-23 VN chơi với một tiền đạo chưa thật phù hợp, nên có thêm một tiền đạo nữa để tăng cường sức mạnh trên hàng tấn công trong những trận tiếp theo”.

Đồng tình với ông Minh, chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định ban huấn luyện của đội U-23 VN đã có những sai lầm về mặt đấu pháp. Chẳng hạn, trước một đối thủ chúng ta hơn hẳn về kỹ thuật, sự khéo léo và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp như Singapore, đội tuyển U-23 VN cần phải để đối thủ chơi theo lối chơi của mình, nhưng ngược lại, chúng ta lại cuốn theo lối chơi của họ. Vì vậy, ban huấn luyện cần phải đánh giá đúng đối thủ và có đấu pháp hợp lý hơn trong những trận tiếp theo.

HOÀI DƯ ghi[/box]

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên