Không chơi với nhà họ Hứa

ĐỒ BÌ
ĐỒ BÌ

TTC - Long An - một tỉnh trù phú của đồng bằng sông Cửu Long, đã có một quyết định đúng đắn và kịp thời: Thu hồi hơn 3.000 hecta đất từ dự án làm sân golf và các dự án treo khác trả lại cho bà con nông dân.

9zJ4y0zV.jpgPhóng to

Những đồng lúa xanh ngát, những vụ mùa bội thu đã trở về trên 3.000 hecta đất đó. Bà con nông dân mừng rỡ, khen ngợi chính quyền tỉnh đã quyết định sáng suốt. Dư luận báo chí và nhân dân tỏ ra đồng tình, ủng hộ cách làm dứt khoát của Long An. Chỉ có những con ma nhà họ hứa, những chủ dự án cơ hội chủ nghĩa rắp tâm giành đất chờ dịp… sang lại kiếm chút tiền cò là vỡ mộng kiếm chác.

Than ôi, những con ma nhà họ hứa! Khi muốn kiếm chác đất đai ở một nơi nào đó, họ mặc quần áo đắt tiền, xức nước hoa thơm lựng, đi xe de luxe, hùng hùng hổ hổ tới để hứa. Họ đưa ra kế hoạch, nói trơn như cháo chảy, nói ngọt như đường hóa học mà rằng: Chúng tôi sẽ xây dựng nơi này thành một sân golf quốc tế; sẽ mở đường bay ngắn rước khách từ các nước Đông Nam Á đến đây chơi golf. Lợi nhuận sẽ đổ vào cuồn cuộn như mùa nước nổi đổ về Nam bộ. Rằng: Chúng tôi sẽ lập lên ở đây một nhà máy hiện đại, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn con em nông dân, biến họ thành công nhân lành nghề. Lại rằng: Chúng tôi sẽ qui hoạch nơi đây thành một khu dân cư mới, hiện đại và văn minh, giải quyết chỗ ở cho hàng chục vạn người có nhu cầu nhà ở…

Cũng như những anh Sở Khanh chuyên dụ dỗ gái tơ, họ cũng có thể kính gửi tí quà, kính mời một tí tham quan… Một số viên chức, cán bộ hữu trách ngây thơ vô tội của chúng ta nghe bùi lỗ tai, lai rai lỗ rún bèn làm đại cái qui hoạch tham mưu cho cấp trên. Vậy là ra quyết định áp giá đền bù giải tỏa, san ủi ruộng rẫy. Có đất xong, đối tác đầu tư cắm… bốn cây cọc để đó, xây dựng một căn chòi cấp bốn rưỡi, thuê vài người ở lại trông coi rồi án binh bất động chờ thời giá lên. Nói ngay, cũng có người có thiện chí đầu tư nhưng gặp lúc hiểm nghèo, bèn… hổng đầu tư nữa.

Họ mở máy lạnh trùm mền ngủ, mặc cho nông dân xót xa vì không còn đất để trồng lúa trồng màu. Món tiền bà con nhận được chỉ đủ mua cái tivi coi cải lương, mua cái xe chạy chơi. Một số bà con nông dân trẻ thì đánh bạc, uống rượu, đá gà lai rai sáng tối. Họ chờ mãi mà không thấy con em mình thành… công nhân lành nghề, không thấy nông thôn mình trở nên văn minh hiện đại. Họ mất đất, mất niềm tin; thỉnh thoảng quẫn trí, nói vài tiếng Đông Đức cho đỡ nực.

Món ấy được gọi là qui hoạch treo. Qui hoạch treo là một thứ qui hoạch không thể thực hiện được, hoặc có thực hiện được thì cũng kéo dài nhiều năm. Nhiều là bao nhiêu? Đó có thể là 10 năm, 20 năm, 30 hoặc dài hơn nữa. Nó không có biên giới, không có định lượng. Nó có thể khác xa với lời hứa của những con ma nhà họ hứa. Thí dụ, thay vì xây nên những khu dân cư hiện đại văn minh, họ chỉ san ủi mặt bằng rồi… bán nền nhà.

Quy hoạch treo làm nhân dân mất niềm tin vào chính quyền, đẩy một bộ phận nhân dân vào cảnh nghèo túng không đáng có. Nó là đầu mối phát sinh nhiều tai nạn, trong đó có tai nạn tạo ra sự bất công. Nó treo cái… bao tử của những hộ bị qui hoạch lên, lại khiến họ bị giới hạn một số quyền như sửa chữa nhà cửa, trùng tu mồ mả ông bà, chia cho con cái chút đất để làm nhà xây dựng cuộc sống… Nhân dân mất vui mà chính quyền địa phương cũng cụt hứng.

Tỉnh Long An đi đầu xóa bỏ qui hoạch treo, không chơi với những con ma nhà họ hứa, trả đất lúa lại cho nông dân sản xuất. Những hệ lụy tiền bạc dây dưa, nếu có, sẽ được chính quyền cùng với nhân dân giải quyết. Bà con nông dân mừng rỡ, sản xuất ra lúa gạo ào ào, và niềm tin vào quyết sách của chính quyền được củng cố lại.

Hỡi các địa phương khác! Nếu quí vị đã lỡ nghe lời hứa, xin vui lòng hỏi lại các con ma. Nếu các con ma muốn treo nữa, hãy cứ mạnh dạn thu hồi, trả đất sản xuất lại cho dân; tiền bạc tính sau. Một đất nước chuyên về sản xuất nông nghiệp, ăn cơm như chúng ta không thể để đất lúa cho ma nhà họ hứa vẽ bùa treo mãi. Ma nào kiện, xin cứ rủ… Đồ Bì cãi miễn phí cho quý vị - với điều kiện tòa cho phép tôi cãi. Và cũng xin nói thiệt: trước giờ tôi chưa làm luật sư một ngày nào cả, chỉ chuyên môn… cãi miễn phí (với tinh thần trách nhiệm vô biên, lòng nhiệt tình vô hạn) trên báo Tuổi Trẻ Cười thôi!

MAe03KlC.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 458 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỒ BÌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất