26/03/2011 21:46 GMT+7

Không biến động

MAI HÀ tổng hợp
MAI HÀ tổng hợp

TTO - Trật tự trên bảng xếp hạng vẫn giữ nguyên khi nhóm dẫn đầu cùng toàn thắng, còn nhóm cuối bảng vẫn cùng giữ chặt chân khi cùng nhau thất bại ở vòng đấu thứ 8 diễn ra chiều 26-3.

TTO - Trật tự trên bảng xếp hạng vẫn giữ nguyên khi nhóm dẫn đầu cùng toàn thắng, còn nhóm cuối bảng vẫn cùng giữ chặt chân khi cùng nhau thất bại ở vòng đấu thứ 8 diễn ra chiều 26-3.

Trên sân nhà Thống Nhất, trước lúc bỏ gọn vào túi 3 điểm khi vượt qua Tây Ninh với chiến thắng 4-2, Sài Gòn Xuân Thành đã có những lúc rượt đuổi mệt mỏi khi vấp phải lối đá ngoan cường của đối thủ.

Không có Huỳnh Kesley cộng sự chủ quan của nhiều cầu thủ khiến Sài Gòn không còn là chính mình ở nửa đầu hiệp một. Mải mê dâng cao để công phá và săn lùng bàn thắng, Sài Gòn Xuân Thành phải trả giá đắt vào phút thứ 8 khi Muranda ghi bàn thắng, mở tỉ số 1-0 cho Tây Ninh từ một tình huống phản công nhanh sắc bén.

Rượt đuổi trối chết, chủ nhà mới có bàn gỡ hòa bằng cú đánh đầu cận thành của tiền vệ trái Quốc Thanh sau quả lật cánh chính xác của tiền vệ phải Thanh Tuấn vào phút 31. Chín phút sau đó, Thanh Tuấn sút phạt trực tiếp bật xà ngang, Nsi băng xuống đánh đầu thoải mái, đưa chủ nhà dẫn lại 2-1.

Nhưng niềm vui của chủ nhà ngắn chẳng tày gang, một phút trước lúc rời sân nghỉ giải lao, Tây Ninh quân bình tỉ số 2-2 cũng từ một pha phản công nhanh quen thuộc và người ghi bàn vẫn là Muranda. Sau bàn thắng này, đội khách chỉ còn 10 người trên sân do tiền vệ Gia Long (11) bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ nhì trong trận.

Chơi hơn người, nhưng Sài Gòn Xuân Thành vẫn không áp đặt được thế trận có lợi cho mình. Thậm chí sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự buộc họ phải nhiều lần thót tim và khó khăn lắm mới ngăn chặn được lối đá phản công nhanh đẹp mắt của Tây Ninh.

Cầm bóng nhiều hơn, Sài Gòn Xuân Thành dần lấy lại thế chủ động vào giữa hiệp nhì và ghi được thêm hai bàn thắng. Phút 55, đội trưởng Phước Tứ tỉa bóng thẳng vào vòng cấm địa cho Quốc Thanh lao theo sút tung lưới, ghi bàn thắng thứ nhì của anh trong trận này. Năm phút trước lúc hết trận, cũng Phước Tứ kiến tạo bóng đẹp mắt để Anh Thắng xộc thẳng vào đầu vòng cấm địa, tâng bóng qua đầu thủ môn Văn Bước, ấn định chiến thắng 4-2 cho chủ nhà Sài Gòn Xuân Thành.

Sân nhà vẫn không thể giúp gì cho Huda Huế khi đối mặt với đội nhì bảng Bình Định. Yếu ớt trong tấn công lẫn phòng ngự khiến đội bóng cố đô bị thủng lưới đến ba bàn trước khi Văn Tường ghi bàn thắng danh dự vào phút 90+2.

Với ba điểm có thêm này, Bình Định bám theo Sài Gòn Xuân Thành (22 điểm) với vị trí nhì bảng và 5 điểm kém hơn.

Hạ đo ván người láng giềng Cần Thơ với tỉ số 3-0 trên sân Long Xuyên, An Giang nhảy vào tốp dẫn đầu với 15 điểm và giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng.

Thua TDC Bình Dương và bị Huda Huế cầm chân trên sân nhà, đội TP.HCM tiếp tục thể hiện sự tuột dốc của mình khi thất bại 1-3 trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Cầm cự ngang ngửa với Hà Nội (hòa 1-1 trong hiệp một), TP.HCM dần buông xuôi trong hiệp nhì trước sức tấn công dữ dội của đội chủ nhà.

Trận thua đậm của đội khách bắt nguồn từ việc tiền đạo Jackson bị truất quyền thi đấu phút 50 do lỗi nổi nóng trả đũa đối thủ. Đến phút 80, đội khách chỉ còn 9 người trên sân khi tiền đạo Ngọc Tùng nhận thẻ vàng thứ hai!

Kết quả các trận còn lại: Than Quảng Ninh - Nam Định 0-0, Kiên Giang - Đồng Nai 3-1. Trận đấu muộn giữa TDC Bình Dương - Quảng Nam diễn ra chiều 27-3.

Bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu như sau:1 - Sài Gòn Xuân Thành 22 điểm, 2 - Bình Định 19 điểm, 3 - An Giang 15 điểm, 4 - Kiên Giang 13 điểm, 5 - Than Quảng Ninh 12 điểm, 6 - Đồng Nai 11 điểm, 7 - Hà Nội 11 điểm, 8 - TP.HCM 9 điểm, 9 - TDC Bình Dương 9 điểm, 10 - Cần Thơ 8 điểm, 11 - Tây Ninh 7 điểm, 12 - Quảng Nam 7 điểm, 13 - Huda Huế 5 điểm, 14 - Nam Định 5 điểm.

MAI HÀ tổng hợp

MAI HÀ tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên