Không bao giờ giảm

QUỲNH TẾU (Bắc Ninh)
QUỲNH TẾU (Bắc Ninh)

TTC - Một cô hỏi bạn:

- Tại sao cậu lại chia tay anh ấy? Cậu đã từng kể là anh ấy nói tình yêu anh ấy dành cho cậu không bao giờ giảm cơ mà.

- Nhưng kể từ khi tớ yêu anh ta thì có vẻ như tài khoản của anh ta cũng không bao giờ giảm. Anh ta không bao giờ chịu chi ra một đồng cắc nào.

ĐẬU ĐỎ(Nam Định)

hROMzcbE.jpgPhóng to

____________________

Tình huống đáng xem

- Trận đấu vừa rồi có tình huống nào đáng xem không?

- Có. Có duy nhất một tình huống đáng xem. Đó là đang giữa hiệp hai bỗng dưng có một con mèo từ đâu chạy vào sân, làm khán giả tỉnh cả ngủ.

ĐỖ HỒNG THỊNH(Nam Định)

____________________

Khó hiểu

Hai bà hàng xóm tâm sự:

- Đàn ông bây giờ khó hiểu quá, hôm qua tôi nghe chồng tôi nói chuyện với chồng bà mà chẳng hiểu họ nói gì.

- Cụ thể bà nói cho tôi nghe xem?

- Thì các ông nói: Một “con” chỉ cần đưa nó 100.000đ nó cám ơn rối rít, rót bia lau mặt cho mình, mình uống bao nhiêu nó cũng cho, mệt thì nó đưa lên phòng nghỉ phục vụ chu đáo. Còn một “con” ông đưa nó cả chục triệu nó không cám ơn một lời, về nhà có hơi men là nó mắng chửi chẳng thèm chăm sóc ta, vậy ông thích chọn “con” nào nói đi.

- !!?

VÕ ĐÌNH LANG(Làng cười Quy Nhơn)

____________________

Đồ cổ

không bằng đồ mới

Vợ nói với chồng:

- Ông ơi. Vì con chuột nhắt mà thằng con mình đánh vỡ cái bình cổ quí có niên đại 500 năm trước rồi.

- Trời ơi! Nó giết người à? Tiền tỉ không mua được đấy.

- Có gì mà ông phải gào lên như thế. Không có cái ấy thì ra chợ mua cái khác to gấp vạn. Nhiều ngôi chùa cổ kính hàng ngàn năm, bây giờ người ta còn đập ra xây chùa mới “hoành tráng” gấp vạn thì đã làm sao!?

NGUYỄN VIỆT TIẾN(Hưng Yên)

____________________

Hình gì?

Hai ông hưu trí trò chuyện:

- Theo ông, làm thế nào để giảm bớt nạn rút ruột công trình?

- Theo tôi thì tất cả các trụ bê-tông không làm theo đường thẳng nữa!

- Thế làm thế nào cho vững?

- Làm cột theo hình... còng số 8! Các chủ thầu trông vậy sẽ mất vía ngay!

CẦN THIẾT BỔNG(Lạng Sơn)

____________________

Điều gì?

Hai anh công nhân trò chuyện:

- Cậu có biết hiện tại điều gì làm sếp phải khổ sở không?

- Hàng tồn kho không tiêu thụ được, công nhân mất việc làm, giảm thu nhập?

- Không phải!

- Không vay được vốn của ngân hàng với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất?

- Cũng không phải!

- Thế thì là điều gì?

- Cô thư ký riêng trẻ trung xinh đẹp sếp mới tuyển cứ gọi sếp bằng... bác!

POLI-VINYL-CLORUA(CLB Cười Quảng Đà)

____________________

Đẳng cấp

A: Bây giờ để biết đẳng cấp xe của một người, ta không cần hỏi trực tiếp mà cũng biết!

B: Người ta hỏi gì mà hay vậy?

A: Xe của anh(chị) chịu phí mỗi tháng bao nhiêu?

Ba Lơn (Huế)

_____________________

Khen

- Anh bạn nước ngoài của tôi khen người tham gia giao thông nước ta quá trời.

- Trời đất, có gì mà khen?

- Thì khen đường sá VN thì lồi lõm, chật hẹp, phương tiện thì thô sơ, nhiều khi xuống cấp mà người lái vẫn “bon bon” được hàng ngày.

jDRwc1uF.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 475 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

QUỲNH TẾU (Bắc Ninh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất