18/06/2014 07:04 GMT+7

Không bản sắc, không sinh khí...

TIỂU DOANH
TIỂU DOANH

TTO - Ngoài hai bàn thắng chia đều cho mỗi đội trong hiệp hai, trận đấu giữa Nga và Hàn Quốc không có gì đáng nói. Loay hoay, lắt nhắt, không ý tưởng, không bản sắc là những gì có thể nói về cả hai đội bóng xuất hiện cuối cùng trong 32 đội ở lượt đấu đầu tiên tại VCK lần này.

Không phải đợi đến khi ông trọng tài người Argentina Pitana thổi còi chấm dứt trận đấu người ta mới hình dung ra thế trận. Bởi, dù giành vé vào VCK nhưng cả Nga lẫn Hàn Quốc đều đang ở trong tình trạng thoái trào khi không còn những ngôi sao sáng giá mang đẳng cấp thế giới trong đội hình. Những Park Ji Sung hay Arshavin đều đã rời bóng đá đỉnh cao, trong khi các đàn em của họ vẫn chỉ là những lóe sáng ở dạng tiềm năng…

Với Nga, dù sở hữu một HLV hàng đầu thế giới, Fabio Capello, nhưng một đội hình 22 cầu thủ đều đang chơi ở giải quốc nội, một giải đấu được xếp vào loại trung bình yếu ở châu Âu, có thể nói, tìm được chiếc vé đầu tiên trong lịch sử để lọt vào vòng bảng có lẽ là thành công lớn nhất với họ.

Hàn Quốc, hiện xếp hạng 55 thế giới, không còn là ông kẹ bất khả chiến bại ở châu lục khi phải xếp sau Iran tại bảng đấu của mình ở vòng loại.

Thận trọng. Loay hoay. Lắt nhắt. Không sinh khí và bản sắc. Cả hai đội bóng đã chơi rất vô hồn trong hầu hết thời gian của trận đấu. Ở hiệp một, không có một cú sút cầu môn nào chính xác từ phía hai đội. Hiệp hai, may mà còn có hai bàn thắng để giúp những người hâm mộ kiên nhẫn bớt cơn buồn ngủ. Nhưng cả hai bàn thắng đều có chút may mắn.

Có một sự trùng hợp: Cả hai cầu thủ ghi bàn đều mang áo số 11 và đều vào sân thay người ở hiệp hai. (Nếu các tuyển trạch viên nào mê tín, có thể thử cách này khi đội nhà không tìm được bàn thắng: thay một cầu thủ số 11 vào sân ở hiệp hai).

Phút 68, Lee Keun-Ho (11) của Hàn Quốc tung một cú sút xa căng nhưng không hiểm, tuy nhiên, thủ môn kỳ cựu Igor Akinfeev lại bắt bóng lụp chụp để bóng trôi luôn vào lưới. Đây không pahir lần đầu trong trận đấu này Akinfeev bắt không dính bóng khi ít nhất hai lần trước đó anh phải mất hai nhịp để tóm gọn quả bóng từ các cú sút xa của các cầu thủ Hàn Quốc.

Nga cũng chỉ cần 5 phút để có bàn gỡ hòa. Trong một tình huống lộn xộn khi hậu về Hàn Quốc phá bóng dội cầu thủ Nga ngay trong vòng cấm, Alexander Kerzhakov (11) ra chân cực nhanh hạ gục thủ môn Jung Sung-Ryong.

Đó là tất cả những gì mà những chú gấu Nga và các chiến binh Teaguk mang đến cho người hâm mộ.

Nếu vẫn chơi như thế, thật khó cho Nga có được tấm vé đầu tiên trong lịch sử (sau khi thay thế SNG trên bản đồ bóng đá thế giói) vượt qua vòng bảng. Tương tự, Hàn Quốc có lẽ cần thêm thời gian để những tiềm năng thực sự thành tài năng.

Bởi dù thất bại 1-2 trước Bỉ nhưng đội bóng Bắc Phi Algeria cho thấy họ được tổ chức tốt hơn, chơi bóng có bản sắc và ý tưởng hơn.

Với riêng người hâm mộ châu Á, trận hòa của Hàn Quốc thêm một lần nữa cho thấy châu lục này còn rất lâu mới theo kịp những nền bóng đá phát triển. Úc và Nhật bại trận, Iran và Hàn Quốc hòa, việc tìm được một chiến thắng ở VCK lần này với các đội bóng châu Á quả thật gian nan.

TIỂU DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên