27/05/2013 04:00 GMT+7

"Không ai muốn mang tên kẻ thất bại"

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Arjen Robben - người hùng của B.M - đã nói như vậy sau trận chung kết gặp Dortmund. Hãng tin AFP trích lời anh: “Thật khó mô tả cảm xúc của tôi vào thời điểm này. Tôi thật tự hào, tự hào là một phần của đội bóng. Cuối cùng tôi đã thắng chiếc cúp Champions League. Giấc mơ đã trở thành sự thật. Không ai muốn mang tên kẻ thất bại”.

TT - Arjen Robben - người hùng của B.M - đã nói như vậy sau trận chung kết gặp Dortmund. Hãng tin AFP trích lời anh: “Thật khó mô tả cảm xúc của tôi vào thời điểm này. Tôi thật tự hào, tự hào là một phần của đội bóng. Cuối cùng tôi đã thắng chiếc cúp Champions League. Giấc mơ đã trở thành sự thật. Không ai muốn mang tên kẻ thất bại”.

Trong bốn năm vừa rồi, Robben đã chơi hai trận chung kết Champions League (2010 và 2012), một trận chung kết World Cup (2010) và anh luôn là người thất bại trong các trận đấu này. Chính vì thế, Robben đã không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc nức nở khi tiếng còi kết thúc trận chung kết Champions League vang lên trên sân Wembley.

Chiến thắng ở Wembley cũng là sự hồi sinh cho cầu thủ người Hà Lan, người phần lớn trong nửa đầu mùa giải phải ngồi trên băng ghế dự bị của Bayern. Và nếu không phải bởi chấn thương dài hạn của Toni Kroos, Robben có lẽ đã phải ngồi dự bị trong trận chung kết đêm 25-5 ở Wembley.

Nhưng tiền vệ cánh thường bị chỉ trích không tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng này đã xuất hiện vào đúng thời điểm quan trọng nhất - ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 89. Hàng chục ngàn CĐV đội Bayern có mặt tại Wembley đã reo hò sung sướng chứng kiến cảnh Robben được các đồng đội ôm chầm. “Tôi cảm thấy như mình nhìn thấy lại toàn bộ sự nghiệp khi ăn mừng” - Robben nói.

THANH TUẤN

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên