08/11/2011 02:31 GMT+7

Khốn khổ chui rào để đi làm

TRẦN NHƯ QUỲNH (thaikhangbc@...)
TRẦN NHƯ QUỲNH (thaikhangbc@...)

TT - Trên cầu vượt Thủ Đức, TP.HCM, sáng sớm các tốp công nhân nối đuôi băng ngang qua làn đường xe chạy, trèo qua dải phân cách để chui qua hàng rào Khu công nghệ cao (xa lộ Hà Nội, Q.9) cao hơn 3m, bị bẻ gãy thanh sắt đủ cho một người chui qua. Một công nhân cho biết “từ phòng trọ, để đi bằng cổng chính phải đi rất xa nên đành chọn cách này”.

3Nyw9kyT.jpgPhóng to

Bất chấp xe, nhiều công nhân vẫn băng qua dải phân cách ở cầu vượt Thủ Đức

Lyt1rCXc.jpgPhóng to
Cách đó không xa, có một cổng cho công nhân vào bị thu nhỏ lại, công nhân phải xô đẩy để vào
Rp0vbgO6.jpgPhóng to

Sau đó chui qua hàng rào để vào Khu công nghệ cao

Gần đây, một cổng nhỏ (cổng này thực tế là hàng rào bằng lưới sắt bị phá ra) mà công nhân hay qua bị bít nhỏ lại khiến công nhân phải chen lấn nhau qua cổng. Cô Huệ, bán hàng cạnh đó, giải thích: “Trước kia có cổng rộng nhưng không hiểu sao giờ bị bảo vệ thu nhỏ lại nên mới thế. Tôi thấy có nhiều bà bầu phải xô đẩy để qua rào rất nguy hiểm”.

TRẦN NHƯ QUỲNH (thaikhangbc@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên