16/09/2011 07:49 GMT+7

Khởi đầu khó khăn cho các đại diện Anh

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Ba đại diện của bóng đá Anh ở Europa League mùa này là Tottenham, Fulham và Birmingham đều không giành được chiến thắng ở trận ra quân diễn ra rạng sáng 16-9.

P9rWStx9.jpgPhóng to
Thủ môn Boaz Myhill (Fulham) thất vọng sau khi liên tiếp bị thủng lưới - Ảnh: AP

Tệ nhất trong số ba đội là Birmingham đã thảm bại 1-3 trước Braga trên sân nhà St Andrew's. Đó là trận đấu mà đội khách Braga đã lấn áp hoàn toàn so với đội chủ nhà (theo thống kê của UEFA, suốt trận đấu Braga có tổng cộng tám cú sút trúng mục tiêu so với bốn của Birmingham). Được hưởng sáu quả đá phạt góc so với ba, thậm chí số lần việt vị của họ là 10, còn Birmingham chỉ có 2.

Với sự áp đảo đó, Braga đã vượt lên dẫn trước 2-0 từ phút thứ 9 do công của Helder Barbosa (phút thứ 6), Lima (phút 59). Đến phút 71, tiền đạo người Jamaica Marlon King đã mang lại hi vọng cho Birmingham với bàn thắng đẹp mắt. Thế nhưng khi trận đấu chỉ còn hai phút nữa là khép lại thì tiền vệ người Bồ Đào Nha Helder Barbosa đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Braga.

PrhtGRmO.jpgPhóng to
Một pha tranh bóng giữa Bobby Zamora (Fulham, phải) với cầu thủ FC Twente - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Fulham bị đối thủ đến từ Hà Lan FC Twente cầm hòa 1-1 trên sân nhà Craven Cottage. Kết quả trên phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân khi hai đội chơi ngang ngửa, và đặc biệt trận đấu nhiều lần bị gián đoạn do hai đội rất tích cực phạm lỗi với nhau.

Phút 19, tiền đạo Andrew Johnson ghi bàn đưa Fulham vượt lên dẫn trước 1-0. Nhưng sau đó tiền đạo Luuk de Jong có pha bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc, rồi đập trở ra trúng vào lưng thủ môn Mark Schwarzer (Fulham) đi luôn vào lưới gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Nói với BBC sau trận đấu này, HLV Martin Jol (Fulham) cho biết: "Tôi cảm thấy bạn không thể đòi hỏi gì hơn những điều mà chúng tôi đã làm được ở hiệp đầu tiên. Chúng tôi chơi tốt và ghi được bàn thắng, nhưng đáng tiếc là sau đó chúng tôi không thể duy trì được thế trận".

nUcIvIVO.jpgPhóng to
HLV Redknapp thể hiện sự không hài lòng khi Tottenham phải chia điểm với PAOK Salonika - Ảnh: Reuters

Đại diện cuối cùng của bóng đá Anh là Tottenham cũng bị cầm hòa 0-0 trên sân của PAOK Salonika ở Hi Lạp. Trận đấu này, HLV Harry Redknapp đã thực hiện đến 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Tottenham, so với trận thắng Wolverhampton 2-0 ở vòng 4 Giải ngoại hạng Anh cuối tuần trước và chỉ có mỗi mình hậu vệ Kyle Walker được giữ lại.

Thực hiện nhiều sự thay đổi như thế chứng tỏ Tottenham không xem PAOK Salonika là đối thủ xứng tầm dù họ phải thi đấu trên sân khách. Trả giá cho sự khinh địch đó, Tottenham đã phải chơi rất vất vả, liên tục đối diện sức ép từ phía PAOK Salonika. Đỉnh điểm là phút 33, Athanasiadis bị thủ thành Cudicini (Tottenham) đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Đáng tiếc là hậu vệ Lino không thực hiện thành công.

Dù PAOK Salonika không thể ghi bàn từ tình huống này, tạo điều kiện cho Tottenham giành được 1 điểm, nhưng HLV Redknapp vẫn tỏ ra không hài lòng vì cho rằng đội bóng của ông đáng lý được hưởng một quả đá phạt đền sau khi tiền đạo 18 tuổi Harry Kane bị đốn ngã trong khu vực 16,50m của PAOK Salonika những phút đầu trận.

Ông Redknapp phát biểu sau trận đấu: "Tôi nghĩ đó là một quả phạt đền, tôi đã xem lại tình huống này và nó chắc chắn là một tình huống phạm lỗi, nhưng thay vì trọng tài cho chúng tôi được hưởng quả phạt đền thì họ lại thổi phạt Harry Kane thật oan uổng. Còn ở quả phạt đền mà họ được hưởng, Carlo Cudicini đã thề rằng anh ấy chưa chạm được vào người Stefanos Athanasiadis".

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên