![]() |
Cộng với quan niệm vàng là chất quí hiếm, biểu tượng cho giàu sang nên gần đây trào lưu ăn vàng uống vàng đã trở thành thời thượng. Sau sự tiên phong của nhà hàng Kim Ngân Ngự Thiện (Hà Nội), bây giờ các món ăn có rắc bột vàng 99,99% đã xuất hiện ở nhiều nhà hàng khác trong nước. Vì vàng đắt như... vàng, nên một cái bánh ngọt ở quán nọ tại TP.HCM có giá 500.000đ, mặc dầu bụi vàng chỉ được rắc lấm tấm chút ít trên bề mặt. Còn món ăn cầu kỳ được vàng điểm xuyết có khi hàng triệu. Trên thị trường hiện cũng có hơn chục thương hiệu rượu nhập được quảng cáo có pha bột vàng. Loại rượu “dát” vàng này được nhiều quí ông lựa chọn để tẩm bổ cũng như để biếu. Chai rượu Ý với thể tích 750ml có giá dao động từ 7-10 triệu đồng chả hề làm họ lăn tăn. Với đại gia, sức khỏe chính là vàng, còn vàng chỉ để phục vụ cho sức khỏe, bởi thế không chỉ đánh chén trong quán, một số người còn mua bột vàng nguyên chất về rắc vào món ăn hàng ngày thay... tiêu. Ai cũng tin vào quảng cáo “vàng làm tăng quá trình trao đổi chất của cơ thể nhờ việc thúc đẩy tuần hoàn máu. Vàng có thể ngăn chặn quá trình sưng tấy, chữa được chứng viêm nhiễm và thấp khớp...”. Thực ra, trên thế giới một số nước xem vàng là chất phụ gia, được cho vào thức ăn đơn thuần với mục đích trang trí, kích thích thị hiếu người mua. Các chuyên gia y tế cho biết “vàng là kim loại nặng, cơ thể rất khó hấp thụ. Nó là kim loại thô, không tan được trong axit HCL đậm đặc, do vậy vàng sẽ không tan trong dạ dày và sẽ bị cơ thể thải ra. Chuyện ăn vàng, uống vàng để chữa bệnh hoàn toàn không có cơ sở”. Tuy nhiên hiện vẫn có nhiều người xơi vàng và các hàng quán vẫn ăn nên làm ra bằng “huyền thoại vàng”. Đơn giản, xơi vàng cũng là một hình thức khoe của mà háo danh vốn là cái tật cố hữu của một số người Việt chúng ta.
MAI THỊ MẠI
Tam Anh chiến Lã Bố
Biết ông M. là người am hiểu trong giới chơi đồ cổ, cả gia đình họ đã tìm gặp để nhờ giúp đỡ. Đó là cặp vợ chồng dáng trí thức cùng cậu con trai 12 tuổi mới từ Bình Dương đánh xe thẳng tới nhà ông.
Sau khi cảm ơn túi trái cây Lái Thiêu biếu “lấy thảo”, ông M. dẫn khách vào phòng. Lúc này người chồng mới cẩn thận gỡ các lượt giấy trong cái hộp nãy giờ vẫn ôm khư khư, để lộ ra một cái tô cổ tuyệt đẹp. Trên nền men trắng, mặt trước tô vẽ cảnh Tam anh chiến Lã Bố, mặt sau là hai câu ngũ ngôn chữ Hán. Dù đã tiếp xúc nhiều với các món cổ ngoạn, nhưng đây là lần đầu ông được gặp cái tô lạ này. Nó toàn hảo cả cảnh vẽ lẫn nét chữ. Thần thái của bốn chiến tướng Lã, Lưu, Quan, Trương được người xưa khắc họa rất tài tình. Hình ảnh con Xích Thố chồm cao vó giữa vòng vây đặc biệt sinh động hào hùng. Người chồng kể, qua manh mối anh biết có gia đình ở đất Thủ đang sở hữu cái tô quí này nên anh chẳng quản ngại, nhiều lần lui tới năn nỉ họ bán. Mãi sau, nể lắm họ mới chịu nhượng với giá khá cao. “Vậy cái tô này anh mua bao nhiêu?”, nghe hỏi anh ngần ngừ rồi quay sang người vợ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh: “Em ra xem con nó đâu rồi, đừng để nó chạy ra đường nhé”. Đợi vợ đi khỏi anh mới thú thật là “mất gần 6 cây” và tậu được của quí anh liền tới đây ngay để nhờ ông chỉ giáo. Căn cứ vào bốn chữ Thành Hóa niên chế ở trôn tô, ông M. khẳng định nó có từ đời nhà Minh, ít nhất cũng 520 tuổi rồi. Riêng dòng thơ có chữ bị mờ nét nên mất hồi lâu mới rõ nguyên văn là “Thiên địa anh hùng khí, thiên thu thượng lẫm nhiên” (đại ý khí phách dậy trời đất, ngàn năm vẫn tôn sùng). Lúc này vợ anh đã quay lại, cả hai cùng mừng rỡ cám ơn bậc cao minh rối rít. Xe của họ chạy đã xa mà ông vẫn còn bâng khuâng với những lời khen tặng dành cho người sành đồ cổ. Nhưng đến tối hôm đó từ bâng khuâng ông chuyển sang thảng thốt rồi giận dữ. Thì ra cái laptop Vaio cùng cái máy ảnh kỹ thuật số trong phòng con ông bỗng dưng ra đi không thèm trở lại. Đến lúc này ông mới hiểu ba đánh một quả là lợi hại, ông chỉ đủ sức chiến đấu với cổ vật, chứ chiến đấu với bọn lừa đảo chỉ từ chết tới bị thương mà thôi.
LÊ VU
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận