Không chỉ vậy, một hiện tượng mới đang bắt đầu “mọc” trong giới này là khoe của. Nào là nhà ngàn cây, xe chục tỉ, túi xách ngàn đô, tivi trăm triệu, nghỉ ngơi ở Sing, Mỹ…
Ở xứ người, hợp đồng của một ngôi sao mỗi lần từ tiền triệu đến vài chục triệu đôla, dư sức ăn xài thả cửa. Còn xứ ta, hợp đồng mỗi lần giỏi lắm vài chục triệu đồng, phải chắt mót mới đủ để sắm sanh, có gì hay đâu mà khoe!
Nạn khoe hàng còn nói lên một điều khác là cái nền văn hóa. Bởi chưa đủ cao nên người ta phải bù lại bằng tiền của! Nhiều chị bán bánh canh, cháo lòng, chuối chiên…khi nghe chuyện đều trề môi, nguýt dài: “Bộ người ta hổng biết mấy người đó kiếm tiền bằng nào sao mà còn đi khoe!”. Người hiểu chuyện thì cười khẩy. Còn người bà con nhà Đạo Chích thì lẳng lặng lên kế hoạch đi kiếm tiền. Thiệt là vớ vẩn!
T.Đ.
Mạc Can không ở nhà dưỡng lão
Trong một bộ phim tài liệu về ảo thuật đường phố, đoàn quay phim có mời “nhà văn trẻ” Mạc Can đi cùng. Và ông có một buổi diễn mini ở nhà dưỡng lão nghệ sĩ. Có lẽ thấy “nhà văn trẻ” có vẻ hơi yếu nên sau đó có tờ báo đưa tin “Mạc Can đã vô sống trong nhà dưỡng lão”. Vậy là bè bạn gặp cứ hỏi tới tới. Một bữa nhân ngồi “tám” với TTC, Mạc Can nói nhỏ: “Ông đưa giùm tui cái tin”. “Tin gì?”. “Tin tui đã ra khỏi nhà dưỡng lão. Hổng có thì mấy ông đạo diễn hổng mời tui đóng phim nữa”. Không chỉ ra khỏi nhà dưỡng lão mà ông còn đang tham gia đóng bộ phim dành cho con nít nhưng nhiều người lớn thích tên là Chuyện cổ tích.
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận