![]() |
Ai cứu ai?
Trong một cảnh quay gần bờ suối, khi theo máy quay cận cảnh nhân vật Minh Quang và Ngọc Diệp (Huỳnh Đông và Bảo Thanh), vì quá chăm chú, đạo diễn Khoa Nam đã rớt xuống nước. May anh chỉ bị ướt và có vài vết trầy. Cứ tưởng quay bên suối thì người cần coi chừng là diễn viên nữ Bảo Thanh, nhưng cuối cùng Bảo Thanh phải vớt đạo diễn Khoa Nam lên bờ.
Bị đạo diễn đày đọa
“Ăn dầm nằm dề” trên Đà Lạt suốt 3 tháng trời, Người chồng điên có bối cảnh phim thơ mộng và khá đa dạng, từ nhà phố, dốc đèo, suối, hồ, rừng thông, vực thẳm cho đến các cánh đồng hoa, trang trại, đồi chè… Để tìm nét độc đáo cho phim, đạo diễn Khoa Nam đã không dừng lại ở những cảnh trí Đà Lạt quen thuộc với khán giả. Anh đã cùng ê-kíp đoàn vào tận thung lũng hoang vắng, sườn đồi cheo leo để tìm kiếm ngôi nhà dân dã, tự nhiên nép mình bên cạnh các cảnh quan đẹp mắt. Có được bối cảnh như thế, đoàn phim phải cất công di chuyển, bê vác các vật dụng nặng ký. Đà Lạt tuy là xứ lạnh vẫn có cái nắng ban ngày gay gắt, chói chang. Chưa kể có những địa điểm dù đã đi tiền trạm nhưng nếu không ưng ý đạo diễn vẫn quyết thay thế bằng lựa chọn khác. Dù bị “đày đọa” bởi đạo diễn nhưng cả đoàn đều cảm thấy mãn nguyện và phấn khởi khi khám phá được những cảnh quay đẹp mỹ mãn cho phim. Và trước khi bấm máy ở mỗi cảnh, từng thành viên đã có được nhiều hình thật đã, thật vui và thật đẹp cùng nhau.
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận