Cô giáo thấy hắn mũm mỉm dễ thương nên ít rầy la khi hắn quậy phá. Hết cấp 1, mới chân ướt chân ráo lên cấp 2, hắn “khóc” (làm nư) bố hắn mua cho chiếc xe đạp xịn. Lên cấp 3, hắn cũng khóc (năn nỉ) mẹ mua cho chiếc xe gắn máy.
Lên đại học, hắn thi rớt nhiều môn và cũng nhờ biết “khóc” (phong bì) nên được tốt nghiệp ra trường. Ra trường, làm việc ở một công ty nọ, hắn cưa đổ con gái phó giám đốc. sau một thời gian “khóc” hắn leo lên ghế trưởng phòng, dần dần lên ghế phó giám đốc thay bố vợ khi ông về hưu.
Mới đây, vợ hắn hạ sinh cho đứa con trai thứ hai. Khi thằng bé vừa được ẵm ra từ phòng phẫu thuật, hắn nhào tới ôm chầm lấy. Thằng bé không khóc và nhìn hắn mỉm cười. Còn hắn “khóc” (nghi ngờ) rống lên!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận