Khoảnh khắc vận động viên "hy sinh" thành tích để giúp đỡ đối thủ cùng về đích - Nguồn: The Sun
Khi vượt qua rào chắn cuối cùng trong hành trình dài 3.000m, Tim Van de Velde (VĐV người Bỉ) đã nhìn lại phía sau và thấy một đối thủ người Colombia Carlos San Martin đang chật vật leo qua rào chắn cuối cùng. Thế là thay vì chạy nhanh về đích, Tim Van de Velde đã quay lại và dìu Carlos San Martin cùng tập tễnh về đích. Kết quả họ lần lượt xếp thứ 10 và 11. Điều thú vị là San Martin (người được đưa đi trên xe lăn) đã chính thức về đích trước Van de Velde.
Màn thể hiện tinh thần thể thao của Tim Van de Velde đã nhận được lời khen ngợi của giới truyền thông và người hâm mộ. Chia sẻ về khoảnh khắc này, Van de Velde cho biết: "Tôi thấy anh ấy loạng choạng và nghĩ: Sao lại không nhỉ? Thế là tôi đã quay lại".
Rất nhiều người hâm mộ điền kinh đã viết rất nhiều lời khen ngợi dành cho Tim Van de Velde trên mạng xã hội. Một người viết: "Đó mới thực sự là thể thao. Sự cạnh tranh rồi sẽ phai nhạt, nhưng những khoảnh khắc tôn trọng và nhân văn như thế này sẽ còn mãi".
Một người khác bình luận: "Những hành động như thế này cho thấy thể thao không chỉ vận hành như một cuộc thi đấu, mà còn là một nghi thức văn hóa đoàn kết. Câu chuyện vượt lên trên cả những thước đo thành tích".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận