21/10/2005 09:15 GMT+7

Khoan giếng thôi...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sáng sớm, ông bạn hàng xóm nhà Bi tôi dắt xe từ đâu về, vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Hỏi, ông lắc đầu: - Suốt cả đêm qua đi xem người nhái lặn ống nước. Căng mắt muốn nổ con ngươi mà vẫn chẳng nhìn thấy gì đây.

- Có thấy bùn đất, gỉ sét, ống nước mục, rò ra, thấm vào... gì không?

- Không thấy gì hết.

- Thế có thấy khu vực ấy nước trong sạch không?

- Không, nước vẫn cứ... vàng như thường.

- Cha, thế tại sao nhỉ?

- Ông cấp nước không biết, làm sao tui biết. Thế nhưng có một chuyện tui biết rõ, vừa mừng lại vừa lo đây...

- Chuyện gì thế?

- Ông người nhái lặn xuống, quay phim và người ta cho biết ống nước vừa sạch vừa tốt. Còn tui với ông vẫn xài nước bẩn thì chỉ có cách kêu thợ khoan giếng gấp thôi... Mai mốt khỏi trả tiền cho nước bẩn.

Góc biếm họa

1TgETMu1.jpgPhóng to
Biếm họa của Lap
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên