Phim có dàn “diễn viên” thật dễ... sợ! Đó là kỳ nhông, thằn lằn, chó, rắn... ở rừng Nam Cát Tiên (Lâm Đồng). Khi quay trong rừng, mọi người bị một con rắn hổ rượt, chạy thục mạng. Đoàn phim còn mua một chú kỳ nhông và thằn lằn làm đạo cụ để quay những cảnh ở Sài Gòn. Thằn lằn được vẽ thêm màu sắc cho đẹp, còn kỳ nhông được nuôi trong lồng. Cảnh các bạn trẻ xúm lại xem kỳ nhông ở nhà Nga Nga, con kỳ nhông bất ngờ vọt ra ngoài, khiến các bạn la làng. Còn chú chó mà Đăng Phan dắt theo, lúc kêu nó chạy, nó cứ đứng ì ra, dụ cách mấy cũng không được, còn muốn nó đứng lại, thì nó cứ nhắm camera mà phóng tới!
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận