Khổ với bề trên

THIÊN NIÊN KIỆN
THIÊN NIÊN KIỆN

TTC - Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, nhiều người đã tìm đến những thầy bà, “thánh cô”, Đức Ngài để mong hết trọng bệnh, cho dù thần dược của các đấng chỉ là... nước lã.

Từ lâu, tiếng tăm của “thánh cô” Thị Nghĩa đã vượt xa địa phận núi Quyết (P.Trung Đô, TP Vinh). Người ta đồn thánh cô chữa được bách bệnh, từ ung thư giai đoạn cuối đến vô sinh. Chính “thánh cô” cũng phán rằng: “Tất cả các bệnh mà bệnh viện bó tay, cứ đưa về đây, cô chữa cho khỏi hết!”.

Vì thế “điện” thánh cô lúc nào cũng đông người đến xin lễ, xin khám chữa. Bệnh nhân kêu đau chỗ nào, cô xoa bóp chỗ đó rồi cô lấy nước “thần” thoa lên chỗ đau và niệm thần chú. Sau khi uống ly nước lã, ăn hoa quả lộc thì ra về với vài gói thuốc nam. Dù điều trị sơ sài, dù “tùy tâm” song con bệnh không dám lơ là, chí ít cũng biện dăm ba trăm ngàn đồng còn thông thường là bạc triệu.

Anh H. bị viêm gan B, thánh cô yêu cầu nộp 50 triệu và hứa không khỏi đền gấp đôi. Rốt cuộc tiền mất tật mang, bởi khi đặt lễ anh không làm giấy biên nhận. Thêm một chuyện tức cười nữa, Tết rồi do phải phục vụ nhiều, thánh cô bị suy nhược cơ thể nặng, may mà viện cấp cứu kịp thời, chứ không thì thánh cô lìa trần rồi.

Cũng để giúp đời, mới đây cháu Ngọc Hoàng đã giáng thế ở xã Bù Nho (Bù Gia Mập, Bình Phước). “Cháu Ngọc Hoàng” tên thật là Nguyễn Giang Sơn, nghề gia truyền là làm ruộng. Bị vỡ nợ trong làm ăn, chán nản, ngài lên núi tu vài tháng rồi thầy Sơn tự xưng là “cháu Ngọc Hoàng” có quyền năng chữa bá bệnh. Trong nhà thầy có 5 bàn thờ lúc nào cũng huyền ảo hương khói, nên rất dễ cảm tưởng thầy là người cõi trên. Trước hết con bệnh được vạch áo để thầy ngậm nước lã phun khắp người. Sau khi xoa xoa nắn nắn, thầy đưa nắm nhang đang bốc cháy thẳng vào miệng mình, nhang tắt thầy liền phà làn khói trắng vào bệnh nhân. Tiếp đó thầy vừa hơ 3 cây nhang xung quanh vừa lầm rầm niệm chú. Cuối cùng, con bệnh được uống một ly nước lã là xong phác đồ điều trị. Nếu như “nước thần” của “thánh cô” chỉ là loại dầu thơm rẻ tiền thì nước lã của thầy Sơn được “thỉnh từ trên núi thần” về. Chả biết “nước thần” này thiêng đến đâu, chỉ biết bà Ngô Thị Th. đã 12 lần đến gặp “cháu Ngọc Hoàng” mà bệnh ung thư vẫn không hề thuyên giảm. Xem ra bà còn khổ với bề trên!

wpL1jJTP.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THIÊN NIÊN KIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất